Chủ đề tương tự
Em hay đi BIG.C MAX Hoàng Văn Thụ. Bảo vệ luôn cảnh báo "đậu xe miễn phí-KHÔNG GIỮ XE!!!" Em đành đi tuần quanh xe 24/24 cho nó lành. Tiện thể dục "đi bộ" lun khoảng 2 tiếng mỗi lần bà cả đi chợ!


Lại kiểu "4b - nạn nhân của GATO" chăng? Kiểu này chắc qua tháng em nhập camera dành cho oto về bán chắc có lời ^^
Nếu là dịch vụ giữ xe lấy tiền thì khi vào phải giao tình trạng ngoại quan với bảo vệ, nếu ra về mà có thêm vết trầy mới thì mới bắt đền được, bằng không thì không ai làm chứng là xe bác bị trầy trong thời gian gửi đâukebuomhoa nói:Số là hôm chủ nhật đi Maximark Cộng Hòa. Em gửi xe trong bãi, về nhà thì thấy cửa trước và sau có nguyên 1 vết xước kéo dài. Tức không chịu nổi.
Em bị chuyện này 2 lần rồi. 1 ở Big C Hoàng Văn Thụ, 1 ở Highland Mạc Đỉnh Chi.
Tức là mình không phát hiện sớm để bắt thường thằng trông xe. Cứ về nhà mới biết![]()
