súng giả coi mòi hay hơn dùng tiền giảcái này là phim hả Bác?mai e ra Kim biên kiếm 1 khẩu phòng thân
![]()
đám trẻ trâu thôi mà các Bác, cho tụi nó vài cục kẹo rùi kêu đi chỗ khác chơi...
Còn mà gặp cướp thật thì chiến hết sức để bảo vệ gia đình thôi. Không biết tụi nó như thế nào? đưa tiền rùi muốn cái khác nữa thì sao? làm sao trở tay kịp?
Còn mà gặp cướp thật thì chiến hết sức để bảo vệ gia đình thôi. Không biết tụi nó như thế nào? đưa tiền rùi muốn cái khác nữa thì sao? làm sao trở tay kịp?
E đi có gia đình nữa là quất tới lun, lỡ 4-5 thằng nó có ý đồ xấu với V1 bác thì sao, dkm chúng nó, xin hay cướp là em xúc thẳng tay.đám trẻ trâu thôi mà các Bác, cho tụi nó vài cục kẹo rùi kêu đi chỗ khác chơi...
Còn mà gặp cướp thật thì chiến hết sức để bảo vệ gia đình thôi. Không biết tụi nó như thế nào? đưa tiền rùi muốn cái khác nữa thì sao? làm sao trở tay kịp?
ghế tài thì để cây cờ lê 32 ( chủ yếu để phụ thay bánh xe và để... hù, cần mới xúc) và cây tông pha inox (lý do khi bị kt: dùng để đập kiếng thoát hiểm). Thường thì f2f 1-1 mà cà chớn thì em chơi tay không, tự cmn tin hạ trong 1'30s. Có đồ nghề rồi thì yên tâm đối đầu với các thể loại bất lương đi theo nhóm trong XH, xác định là tự vệ chính đáng. Còn va chạm GT đầu tiên là nói chuyện phải trái ôn hoà tuân theo luật, xin lỗi nếu cần. Hết ạ
Chỉnh sửa cuối:
Trong xe tôi luôn có 1 dây xích chừng 1m, ở đầu dây tôi móc 1 ổ khóa vào, và có thêm 1 dây dù dài chừng 1m cột thêm đầu cuối dây dù 1 con bù loong cỡ bự ( vì như thế tôi mới nắm gọn trong tay, gặp chuyện tôi bung ra nhanh lẹ, đối phương khó phản ứng kịp ). Tôi luôn luôn để ở nách cửa xe bên tài. Nếu đụng chuyện, tôi sẽ sử dụng đến nó, hòng tự vệ, chỉ trừ khi đối phương có súng thì tôi thua.Tôi chỉ để đó phòng bất trắc. Nếu sắm hàng khác thì bị pháp luật cấm.Nói chung, ra đường cần phải có hàng để tự vệ, lỡ gặp cướp thì mình chiến tới cùng. Hơn nhau ở chổ CHỚP NHOÁNG, BẤT NGỜ !!! Tuy nhiên, xe hơi ít bị tấn công vì cướp.Nhưng mình chơi về khuya, đường vắng cũng phải cảnh giác. Hồi trước thanh niên tôi thường đi chơi về khuya bằng hon da cũng có nhiều người bị cướp hay dân nhậu xin đểu, nên thành ra tôi luôn có ý thức tự vệ chính đáng. Chứ chờ nó giết mình thì còn đâu cơ hội để mà ân hận !!!???
Trong đầu tôi luôn có ý thức chuyện này, lỡ gặp cướp, hãy bình tĩnh, lấy hàng kín đáo, không để cho nó biết, thường là ban đêm, nếu cùng đường mình bị chặn, không có lối thoát, cứ giả bộ sợ sệt, anh anh, em em, lựa thời cơ, bụp 1 thằng ngay thẳng mặt, 1 thằng đã dính đón, thường thằng khác có tâm lý ngán.Thừa cơ mình bỏ chạy thật nhanh và la lớn. Bố con thằng nào mà dám dí theo ??? Tất nhiên, mình phải có bản lĩnh + nhanh trí + dũng cảm. Tôi tin chắc phần thắng lợi về mình nhiều hơn.Tôi dân M.Trung, độ lỳ có thừa, gặp cảnh ngang trái khó mà bị khuất phục.
Xin chia sẽ với AE.
Trong đầu tôi luôn có ý thức chuyện này, lỡ gặp cướp, hãy bình tĩnh, lấy hàng kín đáo, không để cho nó biết, thường là ban đêm, nếu cùng đường mình bị chặn, không có lối thoát, cứ giả bộ sợ sệt, anh anh, em em, lựa thời cơ, bụp 1 thằng ngay thẳng mặt, 1 thằng đã dính đón, thường thằng khác có tâm lý ngán.Thừa cơ mình bỏ chạy thật nhanh và la lớn. Bố con thằng nào mà dám dí theo ??? Tất nhiên, mình phải có bản lĩnh + nhanh trí + dũng cảm. Tôi tin chắc phần thắng lợi về mình nhiều hơn.Tôi dân M.Trung, độ lỳ có thừa, gặp cảnh ngang trái khó mà bị khuất phục.
Xin chia sẽ với AE.
Bác share cho em mỗi thứ khoảng chục tờ nhá!Kinh nghiệm là bác tìm 1 ít tiền giả mệnh giá 20 - 50k nếu gặp tình huống như thế bác hé cửa kính và quẳng ra ngoài 1 ít tụi nó thấy tiền bu lại nhặt lúc đó bác ung dung ...dzọt. Còn tụi nó sau khi hiểu được chuyện tức ói máu thì bác đã đi xa :3danbanh:
Chống chỉ định: Tiền giả chỉ để trong xe dùng cho những tình huống như trên hoặc dúi vào tay xxx khi bác phạm lỗi giao thông mà tụi nó đòi ăn thôi nhé tuyệt đối không mang đi mua hàng hay tiêu xài.![]()

Hay đấy bác. Quan trọng là bản lĩnh trong những trường hợp tương tự thôi!Trong xe tôi luôn có 1 dây xích chừng 1m, ở đầu dây tôi móc 1 ổ khóa vào, và có thêm 1 dây dù dài chừng 1m cột thêm đầu cuối dây dù 1 con bù loong cỡ bự ( vì như thế tôi mới nắm gọn trong tay, gặp chuyện tôi bung ra nhanh lẹ, đối phương khó phản ứng kịp ). Tôi luôn luôn để ở nách cửa xe bên tài. Nếu đụng chuyện, tôi sẽ sử dụng đến nó, hòng tự vệ, chỉ trừ khi đối phương có súng thì tôi thua.Tôi chỉ để đó phòng bất trắc. Nếu sắm hàng khác thì bị pháp luật cấm.Nói chung, ra đường cần phải có hàng để tự vệ, lỡ gặp cướp thì mình chiến tới cùng. Hơn nhau ở chổ CHỚP NHOÁNG, BẤT NGỜ !!! Tuy nhiên, xe hơi ít bị tấn công vì cướp.Nhưng mình chơi về khuya, đường vắng cũng phải cảnh giác. Hồi trước thanh niên tôi thường đi chơi về khuya bằng hon da cũng có nhiều người bị cướp hay dân nhậu xin đểu, nên thành ra tôi luôn có ý thức tự vệ chính đáng. Chứ chờ nó giết mình thì còn đâu cơ hội để mà ân hận !!!???
Trong đầu tôi luôn có ý thức chuyện này, lỡ gặp cướp, hãy bình tĩnh, lấy hàng kín đáo, không để cho nó biết, thường là ban đêm, nếu cùng đường mình bị chặn, không có lối thoát, cứ giả bộ sợ sệt, anh anh, em em, lựa thời cơ, bụp 1 thằng ngay thẳng mặt, 1 thằng đã dính đón, thường thằng khác có tâm lý ngán.Thừa cơ mình bỏ chạy thật nhanh và la lớn. Bố con thằng nào mà dám dí theo ??? Tất nhiên, mình phải có bản lĩnh + nhanh trí + dũng cảm. Tôi tin chắc phần thắng lợi về mình nhiều hơn.Tôi dân M.Trung, độ lỳ có thừa, gặp cảnh ngang trái khó mà bị khuất phục.
Xin chia sẽ với AE.
Hôm nọ có bác nào trên đây cũng nói mới nhá pha 2 cái bị một bác Tuner phía trước thò dao ra cửa sổ chém "nhá" 2 phát. Ặc ặc ặc...đây là cách trị trẻ trâu, lấy roi điện ra tạch tạch tạch vài phát chơi
tại sao phải tắt đèn xe vậy hả bác?Từng bước cách xử lý:
- Ngừng xe, de lại một chút, nhồi ga để số 1 nhắp tới cho chúng nó sợ (nếu ban đêm, tắt đèn, nhồi ga cộng nhá pha liên tục)
- Nếu thấy phản ứng thuận lợi, nhồi ga ủi tới cho chúng né rồi đạp thẳng, thoát.
- Nếu phản ứng không thuận lợi, đạp luôn số de, tìm cách quay đầu nhanh rồi zọt...càng nhanh càng tốt.
P/s. bác @XeTank thì khác, cứ hạ nòng súng, ủi tới thì em nào cũng phải tránh.
Mua cái xe tăng chại, tổ bố đứa nào dám chặn!...coi dạng nào?quan trọng là phải có camera hành trình,nhớ nói trong xe là cướp nhé
nếu dạng" không phải dạng vừa đâu" thì kệ cha nó, tránh voi chả xấu mặt nào, khóa cửa ngồi xem
nếu trẻ trâu cỡ 3 4 thằng, mà trên xe bác có cũng 3 4 ông thì xuống " tiễn bạn lên đường luôn"
nếu gặp cướp thì buộc phải chạy,cách chạy là lùi lại rồi mới chạy, vì nếu nó ôm đầu xe thì bác cán nó chết,do nó phản ứng ko kịp, nhưng lùi lại tí lấy trớn ủi thì bố nó cũng ko dám đứng cản
Xe thường thì cứ bài đỏ mà mần!...
Độc chiêu, hiệu quả nhoa!...Kinh nghiệm là bác tìm 1 ít tiền giả mệnh giá 20 - 50k nếu gặp tình huống như thế bác hé cửa kính và quẳng ra ngoài 1 ít tụi nó thấy tiền bu lại nhặt lúc đó bác ung dung ...dzọt. Còn tụi nó sau khi hiểu được chuyện tức ói máu thì bác đã đi xa :3danbanh:
Chống chỉ định: Tiền giả chỉ để trong xe dùng cho những tình huống như trên hoặc dúi vào tay xxx khi bác phạm lỗi giao thông mà tụi nó đòi ăn thôi nhé tuyệt đối không mang đi mua hàng hay tiêu xài.![]()
Mua ở đâu hở ngài???...
Của đi thay người, người làm ra của!...- kiểu này em cũng gặp vài lần cũng may là toàn gặp bọn trẻ trâu .
- 1 lần em bị trong khu công nghiệp tân tạo bị 5-7 trẻ trâu chặn. Em thắng xe , không khán cự, lấy hết xiền trong bóp dược 3 trẹo nộp hết cho các chú, bọn này có vẻ rất hung hăng. May là chúng chỉ lấy xiền. Em đã trình báo ca, ca cung đã hốt đám trẻ trâu này sau bài tháng.
- 1 lần em về miền tây cũng bị 1 đám trẻ trâu chặn lại. Em thắng xe. Đám trẻ trâu miệt vườn vừa say vừa xỉn nói cho xin tiền mua mòi nhậu. Em cúng 500k . Các bác cám ơn và cho em đi. Lần này em không trì h báo công an vì thấy các bác này không có hành động nguy hiếp.
- quan niệm em mạng người là trên hết. Bọn chặn đường đêm khuya đa phần chỉ xin điểu hoặc cướp cạn. Lấy hết tiền mình là đủ chúng thỏa mãn rồi. Nếu nạn nhân không kháng cự chúng cũng không làn gì nguy hiểm.
Có mỗi cái đít để làm dáng mà bị móp thì còn làm ăn jì!...Ông hàng xóm e cũng bị 1 quả ở rừng cao su Long thành, lùi phát xong ủn tới thoát thân với cái đít bị móp -> chả sao![]()
Cả 2 đều hay!...súng giả coi mòi hay hơn dùng tiền giả![]()
Tìm một bìa cứng nhỏ nhỏ cỡ cái GPLX pet màu đỏ.
Quẹt thêm vài nét vàng vàng.
Ép Plat tit cho đẹp đẹp.
Gặp bọn trẻ trâu--> hạ cửa xuống, nhá cái thẻ ra. (Cái này em ưa thấy ở các bến phà.)
Quẹt thêm vài nét vàng vàng.
Ép Plat tit cho đẹp đẹp.
Gặp bọn trẻ trâu--> hạ cửa xuống, nhá cái thẻ ra. (Cái này em ưa thấy ở các bến phà.)