Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
vu.acmv nói:Thân chào các Bác,
E xin đăng bài này vì quá ức chế khi bị tạt ngang đầu xe khi chạy trên cao tốc Trung Lương. Chiều tối hôm nay e đi trên cao tốc Trung Lương hướng Tiền Giang-HCM. Chiều nay lượng xe cũng khá đông, làn 100km/h chỉ đi được khoảng 80km/h. Đến khoảng 19:00 thì e đi gần tới trạm thu phí chợ đệm. lúc này thì e đang đi sau 1 bác chạy Cruze tốc độ khoảng 80km/h, không thể chạy hơn được vì phía trước cũng còn nhiều xe. Phía sau có 1 bác chạy Mitsu Grandis biển số 52Y-7590 đột nhiên vượt qua mặt và tấp sát vào đầu xe (phút 1:20), làm em phải đạp thắng gấp thiếu điều muốn ôm luôn cái vô lăng. Không hểu bác ý được đào tạo như thế nào. Và e cũng không biết bác ý có trên OS này không, nếu không nghĩ cho mình thì ít ra cũng nghĩ đến an toàn của người khác. Em cũng đã thấy rất nhiều người chạy ẩu nhưng không như bác này. Anh em có lưu thông trên đường mà gặp bác này thì nhớ tránh xa. Hoặc có thể cho bác ý một bài học thì giúp em 123 luôn. Em xin cảm ơn.
Tài khoản em chưa được phép chèn link. OSPD giúp em thêm link youtube nhé.
Tài mới không có phản xạ tốt như tài củ đâu bác. Nhiều khi hốt hoảng nhấn nhầm cái chân gacaubadn nói:Đã mang kiếp...lái xe thì chuyện thắng dúi dụi là bình thường Bác ơi ! Nó cũng cho ta thấy việc phản xạ tốt với tình huống khẩn cấp sẽ giúp ta lái xe an toàn như thế nào.