Em chạy 100 trên cao tốc mà bị xe 50 chỗ đá đèn thúc đít hoài. Đó là vấn đề ý thức thoai. Chỉ nghĩ bản thân mình mà k nghĩ đến người khác. Em chạy 100 nếu vượt em thì đã vi phạm rồi. Đã vi phạm thì vượt phải luôn cho hoành tráng. Mấy chiếc 50 chỗ của cty xe lớn như Phương Trang ... toàn vượt phải không chứ cần gì đá đèn dí đít.
Mà túm lại là khi hết cao tốc thì nó cũng gặp lại em ở trạm thu phí vì thực sự chỉ cách nhau 1 - 2 phút là cùng. Làm vậy chi cho khổ cái đầu hic hic
Mà túm lại là khi hết cao tốc thì nó cũng gặp lại em ở trạm thu phí vì thực sự chỉ cách nhau 1 - 2 phút là cùng. Làm vậy chi cho khổ cái đầu hic hic