Không phải cứ dựa vào lớn tuổi - không biết luật rồi làm gì thì làm. già thì còn cần khôn nữa này gọi là già mà chưa khônBà chủ nhà lớn tuổi nên không hiểu biết vụ xử phạt kiếm chác hoặc giá trị vật chất cái xe đâu bác. Bà ấy đã bực tức mà thằng chủ xe còn thách thức nên bả mới điên mà đập xe. Nói về lý thì bả sai vì còn PL xử lý, nói về tình thì thằng chủ xe thiếu văn mình, quá rãnh rỗi, không có tình người nên mới đi chọc tức bà già như vậy...
Vẫn có câu: "Lời nói không mất tiền mua, ...". Dù biết bà chủ nhà sai nhưng chẳng ai thương thằng chủ xe cả thậm chí còn bị chửi là có tiền nhưng không mua được văn hóa.
Ở những nước phát triển con xe hơi nó là phương tiện đi lại của rất nhiều người, nên họ không xem nó là một vật có giá trị. Còn ở VN thì hầu như (rất rất nhiều nhưng không phải tất cả..) những người có xe hơi (xe sang thì còn hơn thế) thường có bộ mặt rất ngông đời, không xem mọi người ra gì và đây là một minh chứng cho bộ mặt đó. Bị đập xe mà đứng quay phim chứ không có bất cứ hành động gì ngăn cản...
Nếu c/s của ta may mắn có điều kiện tốt hơn người khác, dù chẳng giúp được ai thì cũng hãy đối xử với nhau bằng trái tim nhân ái, chứ không nên xem thường hay khinh khi ghét bỏ,...
Mình chạy xe qua hẻm nhiều khi còn phải xuống năn nỉ mọi người dẹp xe máy giúp, gặp va quẹt trên đường cũng ráng chịu chẳng bắt tội ai. Suy cho cùng: "Đời người tưởng dài chứ thực ra rất ngắn, hãy sống vui vẻ và hòa nhã với tất cả mọi người dù họ là ai chăng nữa..."
Ở những nước phát triển con xe hơi nó là phương tiện đi lại của rất nhiều người, nên họ không xem nó là một vật có giá trị. Còn ở VN thì hầu như (rất rất nhiều nhưng không phải tất cả..) những người có xe hơi (xe sang thì còn hơn thế) thường có bộ mặt rất ngông đời, không xem mọi người ra gì và đây là một minh chứng cho bộ mặt đó. Bị đập xe mà đứng quay phim chứ không có bất cứ hành động gì ngăn cản...
Nếu c/s của ta may mắn có điều kiện tốt hơn người khác, dù chẳng giúp được ai thì cũng hãy đối xử với nhau bằng trái tim nhân ái, chứ không nên xem thường hay khinh khi ghét bỏ,...
Mình chạy xe qua hẻm nhiều khi còn phải xuống năn nỉ mọi người dẹp xe máy giúp, gặp va quẹt trên đường cũng ráng chịu chẳng bắt tội ai. Suy cho cùng: "Đời người tưởng dài chứ thực ra rất ngắn, hãy sống vui vẻ và hòa nhã với tất cả mọi người dù họ là ai chăng nữa..."
Bác hiểu sai ý em nói về người già, người lớn tuổi rồi. Mình chưa rõ chuyện ban đầu ra sao, nhưng chủ xe hơi chắc chắn có sự hỗn láo, thiếu tôn trọng người đáng tuổi mẹ mình. Bà ấy chắc chắn còn khả năng chịu sự xét xử của PL, nhưng chủ xe nếu có tình người, có sự tôn trọng người lớn tuổi thì chỉ cần lùi hoặc tiến cái xe một chút thì sự việc không nghiêm trọng như vậyKhông phải cứ dựa vào lớn tuổi - không biết luật rồi làm gì thì làm. già thì còn cần khôn nữa này gọi là già mà chưa khôn
Em cũng định góp ý như bácHiến kế cho bà cụ.
Đi khám tâm thần, kết luận rối loạn tâm thần tuổi già, kích động do bị kích thích là xong.
Bọn quan lớn nó cũng hay làm thế!
Thay vì nói "con xin lỗi bác, con đỗ xe ở đây, 1 tí con sẽ đi ngay" (con gửi biếu bác 20k uống trà, bác xem chừng giúp con)Vẫn có câu: "Lời nói không mất tiền mua, ...". Dù biết bà chủ nhà sai nhưng chẳng ai thương thằng chủ xe cả thậm chí còn bị chửi là có tiền nhưng không mua được văn hóa.
Ở những nước phát triển con xe hơi nó là phương tiện đi lại của rất nhiều người, nên họ không xem nó là một vật có giá trị. Còn ở VN thì hầu như (rất rất nhiều nhưng không phải tất cả..) những người có xe hơi (xe sang thì còn hơn thế) thường có bộ mặt rất ngông đời, không xem mọi người ra gì và đây là một minh chứng cho bộ mặt đó. Bị đập xe mà đứng quay phim chứ không có bất cứ hành động gì ngăn cản...
Nếu c/s của ta may mắn có điều kiện tốt hơn người khác, dù chẳng giúp được ai thì cũng hãy đối xử với nhau bằng trái tim nhân ái, chứ không nên xem thường hay khinh khi ghét bỏ,...
Mình chạy xe qua hẻm nhiều khi còn phải xuống năn nỉ mọi người dẹp xe máy giúp, gặp va quẹt trên đường cũng ráng chịu chẳng bắt tội ai. Suy cho cùng: "Đời người tưởng dài chứ thực ra rất ngắn, hãy sống vui vẻ và hòa nhã với tất cả mọi người dù họ là ai chăng nữa..."
Thì anh ấy nói "Tui thách bà đấy"
CMM! Thách này! Tau đập cho mày chết!
Đã thương lượng xong !
https://m.dantri.com.vn/xa-hoi/nguo...xe-mercedes-benz-noi-gi-20190117083533814.htm
https://m.dantri.com.vn/xa-hoi/nguo...xe-mercedes-benz-noi-gi-20190117083533814.htm
vậy là bảo hiểm chịu và chủ xe cũng bỏ qua, mình đoán là vậy cho kết thúc có hậu.
Với chủ nhà dù họ như thế nào, mình chỉ năn nỉ, nói ngọt là họ dịu giọng ngay, đôi khi tiền bạc họ cũng không lấy đâu.Thay vì nói "con xin lỗi bác, con đỗ xe ở đây, 1 tí con sẽ đi ngay" (con gửi biếu bác 20k uống trà, bác xem chừng giúp con)
Thì anh ấy nói "Tui thách bà đấy"
CMM! Thách này! Tau đập cho mày chết!
Xét về lý nhiều bác nói lòng đường không phải của chủ nhà, nhưng xét về tình, văn hóa đôi khi cả vì c/s mưu sinh nữa nên có đậu xe ở đâu cũng nên xem trước ngó sau có ảnh hưởng tới ai không, chứ không thể nói luật không cấm là được phép đậu thoải mái. Mình không ủng hộ suy nghĩ kiểu như vậy.
Biển số xe LD cũng có thể là do anh tài chạy nên mới cớ sự vậy quáVới chủ nhà dù họ như thế nào, mình chỉ năn nỉ, nói ngọt là họ dịu giọng ngay, đôi khi tiền bạc họ cũng không lấy đâu.
Xét về lý nhiều bác nói lòng đường không phải của chủ nhà, nhưng xét về tình, văn hóa đôi khi cả vì c/s mưu sinh nữa nên có đậu xe ở đâu cũng nên xem trước ngó sau có ảnh hưởng tới ai không, chứ không thể nói luật không cấm là được phép đậu thoải mái. Mình không ủng hộ suy nghĩ kiểu như vậy.