Có lần e còn bắt 1 chú xxx đọc lại biên bản vi phạm hành chính với lý do . Sau khi xxx viết biên bản xong bảo e đọc . Em nói là e không đọc vì trong biên bản VPHC có nói rõ là " người viết biên bản phải đọc rõ cho người vi phạm nghe " và 1 lý do nữa là " chữ đồng chí xấu quá tôi đọc không được "

Bác muốn khiếu nại là do bác vẫn nghĩ mình không sai, và lại viện dẫn trường hợp bất khả kháng để bắt lỗi việc xử phạt. Dù là trường hợp bất khả kháng thì đó vẫn là lỗi vi phạm, chỉ là người có thẩm quyền có bỏ qua hay không theo tình cảm và nhận định chủ quan, rất khó nói. Đã sai thì thì chịu vậy.
Dạ cảm ơn các bác đã tư vấn cho em, em xin tự rút kinh nghiệm và sẽ đi đóng phạt nghiêm túc. Vì em luôn nói không với bánh mì!
Đèn xe em mỗi bên có 2 bóng, 1 bóng màu vàng nguyên bản sáng khá yếu và 1 bóng đèn màu trắng gắn thêm vào. Lúc bị dừng xe thì đèn màu trắng bên phải không sáng (cuối cùng em phát hiện ra là do chập chờn).
Như vài bác đã tư vấn rằng trong trường hợp bất khả kháng như thế này, thì mình sai, CSGT có quyền phạt - và em tâm phục điều này.
Do lúc bị phạt em cũng hơi tức, vì em chạy rất cẩn thận và tôn trọng, chấp hành luật lệt giao thông. Lúc bị thổi vào có nhiều xe khác đưa bánh mì rồi đi chưa đầy 2 phút. Riêng em có lẽ vì ngồi lì trong xe nên "bị ghét", và em luôn tâm niệm, điều mình làm sai mình chịu. Em khá buồn vì giải thích với CSGT về trường hợp của em mà các anh ấy không chấp nhận, em chỉ buồn và tức thôi, em không nói em đúng ạ.
Nhân tiện thì xin các bác tư vấn, trong trường hợp như em vừa rồi, nếu lỡ đang đi, đèn bị hư, chập chờn và mình bị thổi vào thì xử lý ra sao ạ?
Đèn xe em mỗi bên có 2 bóng, 1 bóng màu vàng nguyên bản sáng khá yếu và 1 bóng đèn màu trắng gắn thêm vào. Lúc bị dừng xe thì đèn màu trắng bên phải không sáng (cuối cùng em phát hiện ra là do chập chờn).
Như vài bác đã tư vấn rằng trong trường hợp bất khả kháng như thế này, thì mình sai, CSGT có quyền phạt - và em tâm phục điều này.
Do lúc bị phạt em cũng hơi tức, vì em chạy rất cẩn thận và tôn trọng, chấp hành luật lệt giao thông. Lúc bị thổi vào có nhiều xe khác đưa bánh mì rồi đi chưa đầy 2 phút. Riêng em có lẽ vì ngồi lì trong xe nên "bị ghét", và em luôn tâm niệm, điều mình làm sai mình chịu. Em khá buồn vì giải thích với CSGT về trường hợp của em mà các anh ấy không chấp nhận, em chỉ buồn và tức thôi, em không nói em đúng ạ.
Nhân tiện thì xin các bác tư vấn, trong trường hợp như em vừa rồi, nếu lỡ đang đi, đèn bị hư, chập chờn và mình bị thổi vào thì xử lý ra sao ạ?
thì giải thích.nếu các anh ý tha thì ok.còn không thì đi nộp phạtNhân tiện thì xin các bác tư vấn, trong trường hợp như em vừa rồi, nếu lỡ đang đi, đèn bị hư, chập chờn và mình bị thổi vào thì xử lý ra sao ạ?
Sáng nay em vừa mới lên đội An Sương xong, biên bản ghi 9h sáng ngày 17/7 mà lên tới nơi thì hẹn qua tuần sau. Lại còn yêu cầu em thông cảm nữa chứ, lúc lập biên bản em có thông cảm cho em đâu!
Em đã tức 1 lần nay còn tức thêm lần 2, quá thất vọng! Làm người tốt cần nhiều can đảm quá các bác!
Em đã tức 1 lần nay còn tức thêm lần 2, quá thất vọng! Làm người tốt cần nhiều can đảm quá các bác!
Em đã lên rồi và chưa được đóng phạt, còn bị mặt nặng mày nhẹ đây bác!Bác chủ sai rồi còn khiếu nại gì nữa. Tới ngày hẹn mang tiền đi đóng phạt đi bác.