Em đau đầu với các bác quá đi
Em có 1 vài ý như sau:
1. Các bác đang sử dụng luật của nước nào, theo văn bản cụ thể nào để lưu thông trên đường ? Nếu các bác trả lời là Luật GTĐB Việt Nam, các văn bản hiện hành (ví dụ: QCVN 41, Luật GTĐB 2008, ...) thì mọi người vui lòng chỉ đọc các văn bản liên quan và tuân thủ đúng theo câu chữ trong luật áp dụng để thực thi. Không nên viện dẫn luật nước khác hay Công ước Vienne nếu trong Luật của VN không ghi căn cứ hoặc không ghi rõ các vấn đề không nêu trong Luật này sẽ áp dụng theo Công ước Vienne hay cái gì đó ...
Có thể do trình độ làm luật của Việt Nam chưa cao, câu chữ chưa rõ ràng hoặc chính xác theo chuẩn quốc tế thì các bác làm ơn đừng lấy luật các nước khác ra để áp dụng hay tranh luận vì em thấy nó không có tác dụng cụ thể nào khác với những công dân thực thi luật (như em), mà nó chỉ có tác dụng tham khảo đối với các nhà làm luật của chúng ta để trong tương lai các bác ấy viết rõ ràng, dể hiểu và chính xác hơn cho công dân thực thi.
Do đó, quan điểm của em rất rõ ràng:
- Luật ghi có chữ "
cấm", "
bắt buộc", "
phải" thì em phải tuân theo.
- Không suy diễn nhiều cho nhức đầu, cứ nhìn mặt chữ trong luật của mình mà lôi ra thực hiện, ghi thế nào thực thi thế ấy, "chỉ dẫn" hay "hướng dẫn" trong nhiều trường hợp cũng mang tính chất bắt buộc chứ không chỉ mang hàm ý cung cấp thông tin, thông báo, như
biển 408 (
Nơi đỗ xe: cung cấp thông tin, cần thì đậu, không thì mặc kệ, đi tiếp) hay
biển 409 (
Chỗ quay xe: cung cấp thông tin, cần thì quay đầu, không thì đi tiếp), ... nhưng ví dụ
biển 411 (
Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường: mang tính chỉ dẫn, hướng dẫn nhưng hàm ý bắt buộc vì câu chữ trong QCVN 41 ghi mọi người bắt buộc tuân thủ, nếu bác nào nghĩ nó mang tính chỉ dẫn, hướng dẫn nhưng không bắt buộc, không tuân thủ cũng không sai thì không ai tạo ra cái biển này chi cho mất thời gian, chi phí để làm biển, cắm cọc, ... làm để làm gì khi người ta bảo "ôi giời, biển chỉ dẫn không mang tính bắt buộc, cần gì tuân thủ, thích thì tuân theo, không thích thì chạy sao kệ tui, ..."
2. Có bác cho rằng bên cạnh biển báo "chỉ dẫn", "hướng dẫn" phải có thêm biển báo cấm để giải thích mới đúng: em không ủng hộ quan điểm này vì cảm thấy thừa, rườm rà, rối mắt. Ví dụ trên phần đường 2 làn xe, bác GTCC chỉ muốn dành cho ô tô và xe máy chạy, các loại phương tiện khác không được lưu thông thì chỉ cần để biển 403 là đủ. Khi đó, nó loại trừ tất cả các loại phương tiện khác ngoài ôtô, xe máy, nguyên tắc này rất dễ hiểu. Còn nếu phải cắm thêm biển cấm phương tiện khác thì rất phức tạp, tốn chi phí, rối, mất thời gian xem và loại suy, ... chẳng lẽ cắm thêm 1 loạt các biển cấm xe tải, xe thô sơ, xe công, xe kéo, xe điện, xe buýt, ... và có thể là 1 loại xe nào đó sẽ xuất hiện trong tương lai mà người ta chưa có bảng hiệu tương ứng để mô tả ???
Em túm lại như sau:
- Em tuân thủ câu chữ trong luật GTĐB của Việt Nam và các văn bản liên quan của Nước CHXHCN Việt Nam, không suy diễn, ghi thế nào hiểu thế ấy, không ghi thì không cần thực hiện, không viện dẫn luật nước khác để áp dụng cho thực tế VN (cái này dành cho các bác làm luật
)
- Tôn trọng đóng góp và kiến thức của các bác đang tranh luận trong chủ đề này (đặc biệt là 2 nhân vật chính: bác sgb345 và bác NGUYEN T) nhưng sau khi đọc đến trang này thì em thấy 2 bác vẫn không có điểm chung, em góp ý 2 bác có thể tự hiểu luật và thực thi theo quan điểm của mình, không cần tranh luận nữa cho đỡ nhức đầu (em chỉ góp ý thôi nhé
), các bác khác có thể theo bất kỳ quan điểm của 1 trong 2 bác và tự chịu trách nhiệm cũng như mọi phát sinh liên quan trong tương lai, không được đổ thừa này nọ vì 2 bác ấy chỉ nêu quan điểm cá nhân, mọi người phải biết tự chọn lọc thông tin, tự đọc hiểu để thực hiện theo cách của mình (giống em
)
- Cuối cùng, chúc mọi người tranh luận vui vẻ vì khi tham gia vào đây, em biết thêm nhiều thứ từ các bác và mong mọi người cũng như thế, không ai đúng hoàn toàn (hay đúng mãi), cũng không ai sai hoàn toàn (hay sai mãi), mọi thứ đều tương đối, tranh luận sẽ giúp chúng ta cùng tiến bộ và hiểu biết nhiều hơn còn nhiều thế nào thì do các bác chọn. Cả nhà vui vẻ nhé, nghỉ Lễ vui vẻ, hạnh phúc và cố gắng lưu thông an toàn, đúng luật