Chủ đề tương tự
Tụi nó " thích thì cắm thôi ". Vậy mà lúc nào cũng hô hào " văn minh, lịch sự ". Nãn
Treo băng rôn treo trước nhiều tuần rồi. Tại các bác không để ý thôi. Đừng có chưa gì đã chửi. Nản.
Chỉnh sửa cuối:
Thiệt tình là em đi đường này mỗi ngày đó, mà không thấy băng rôn thiệt, không lẽ kẹt xe quá em lo dòm xe không để ý ta?Treo băng rôn trước nhiều tuần rồi. Tại các bác không để ý thôi. Đừng có chưa gì đã chửi. Nản.
Chắc lúc lái đường đông kẹt quá, chắc ai ngó băng rôn mấy. Mình thấy băng rôn chắc do rảnh, hàng ngày hay đậu xe ở Nguyễn Văn Cừ, uống cafe Góc Phố 151 nên nhìn phố xá qua lại nên để ý. Không thấy thì bác hỏi là bình thường thôi, nhưng khổ cái bây giờ anh hùng bàn phím nhiều quá. Động cái, chưa ất gíap gì là đã chửi rồi.Thiệt tình là em đi đường này mỗi ngày đó, mà không thấy băng rôn thiệt, không lẽ kẹt xe quá em lo dòm xe không để ý ta?
Chỉnh sửa cuối:
em cũng ko biết là người ta cắm từ bao h may có bác bảo mới để ý chứ bình thường nhìn đường còn ko xong ý
)
Em thấy hình thức treo băng rôn của anh Chánh là hình thức làm việc rất vô trách nhiệm. Chỉ có đi 2b mới đứng lại coi được chữ trên băng rôn vì nó bị gió đánh tạt qua một bên hoặc khuất sau mấy cái cây. Còn chạy 4b phải quan sát liên tục làm sao có thời gian tấp vào mà xem?Treo băng rôn treo trước nhiều tuần rồi. Tại các bác không để ý thôi. Đừng có chưa gì đã chửi. Nản.
Tại sao không giăng ngang trên cao cho dễ quan sát như mấy cái băng rôn " abc xyz quang vinh mấy năm " ấy?