Uh, lâu lâu đổi gió CG cũng hay. Nhà mình cũng hay đi mà sáng đi chiều về. Thích nhất là hải sản tươi, ngon rẻ. Đường ngon chạy từ từ ngắm cảnh và hóng gió.
Lịch trình mìn hay đi: Chạy thẳng xuống biển rẽ trái có quán tên Thiên Nhiên thì phải, chay xe vô đó để xong lấy ghế ngồi chọn khu vực mát.Gia đình chủ quán khá ok và nhiệt tình. Yêu cầu gì cũng vui vẻ. Theo mình thi bác không nên mua bất cứ thứ gì người ta mang tới chào hàng. Nghĩ ngơi , kêu nước uống, dặn quán làm cháo cho trẻ con xong bác nào biết lựa hải sản thì ra chợ cách đó 300m(Sg xuống chưa tới bãi biển nhìn bên phải có một cái chợ hải sản). Trong chợ này thấy giá cũng Ok nhưng mà trả giá cũng được giảm chút ít. Lựa hải sản thoải mái xong mang ra sau chợ nhờ người ta làm tiền công 15-30k/món/1kg hải sản.
Lúc đi chợ thì cử 1 người ở lại quản lý tài hành lý còn lại cứ ra biển chơi đến lúc mệt thì hải sản đã chế biến xong mang về và đổi ca tắm. Tắm xong lên ăn hải sản là nhất. Kêu bia tại quán luôn, phục vụ đá và các thứ liên quan có sẵn cả.
Ở quán cũng có hải sản hoặc đi chợ về nhờ quán chế biến cũng được nhưng em thấy ngoài chợ làm chuyên nghiệp hơn
Giá em đi cách nay 3 tháng
Ghẹ ngon 170k/kg
Ốc hương to 350k/kg
cua 230k/kg
Bữa em tìm mực tươi mà không thấy nếu ai có đi mà biết up lên đây để lần sau em mua nhé
Các bác còn chưa hiểu gì cứ alo em, biết gì nói đó hết.