Đọc qua một số bài báo, thấy dân trí của người ngoài bắc kém quá (e xin lỗi nếu đụng chạm các bác nào ở ngoài đó nhé). Đi đứng ngoài đường k xem ai ra gì cả. E có dịp ra ngoài ấy 1 lần và hãi tới bây giờ, thích là chạy dọc ngang dọc ngửa k thèm ngoái lại coi có ai sau lưng mình không.
Túm lại là các bác ngoài ấy sống theo kiểu chụp giựt, ở sài gòn về miền tây bằng đường cao tốc trung lương xem, có bác xe máy nào dám lén phéng dzô không. Ngay cả đường đại lộ đông tây thỉnh thoảng lắm mới có thằng cô hồn k nón bảo hiểm chạy dzô làn ô tô. Mong là các bác ngoài ấy chứng kiến thêm nhiều cái chết dzô dziên như thế và tự rút bài học thôi.
Túm lại là các bác ngoài ấy sống theo kiểu chụp giựt, ở sài gòn về miền tây bằng đường cao tốc trung lương xem, có bác xe máy nào dám lén phéng dzô không. Ngay cả đường đại lộ đông tây thỉnh thoảng lắm mới có thằng cô hồn k nón bảo hiểm chạy dzô làn ô tô. Mong là các bác ngoài ấy chứng kiến thêm nhiều cái chết dzô dziên như thế và tự rút bài học thôi.
không phải là khó hiểu mà là không thể hiểuLe Binh Phuong nói:Khó hiểu thật.
botot005 nói:Đọc qua một số bài báo, thấy dân trí của người ngoài bắc kém quá (e xin lỗi nếu đụng chạm các bác nào ở ngoài đó nhé). Đi đứng ngoài đường k xem ai ra gì cả. E có dịp ra ngoài ấy 1 lần và hãi tới bây giờ, thích là chạy dọc ngang dọc ngửa k thèm ngoái lại coi có ai sau lưng mình không.
Túm lại là các bác ngoài ấy sống theo kiểu chụp giựt, ở sài gòn về miền tây bằng đường cao tốc trung lương xem, có bác xe máy nào dám lén phéng dzô không. Ngay cả đường đại lộ đông tây thỉnh thoảng lắm mới có thằng cô hồn k nón bảo hiểm chạy dzô làn ô tô. Mong là các bác ngoài ấy chứng kiến thêm nhiều cái chết dzô dziên như thế và tự rút bài học thôi.
Ngu quá thì chết bớt đi cho rồi, chỉ tội cho người đi đúng luật bị vạ lây !
Đa phần mấy thằng cô hồn chạy vào lane xe hơi mà bác nói đến, nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn bảng số ở đâu đâu, không phải dân Saigon !