Hạng B2
14/9/04
195
0
0
Sì Gòn.
Bước vào một công ty ở gần sân bay, anh Hải - một người mê xe hơi, đứng lại ngắm dãy xe đậu ngay lối vào rồi nói với cô gái cùng đi: “Em có thấy gì không?”, thì ra: “Ba chiếc biển trắng: Ford Mondeo 3367, Mer 2359, BMW đầu 5 số 1288. Ba chiếc đều mới, đều là lô X hoặc V, khá xịn vì đều có giá trên 40.000 USD và đều là chín nút”.

01.jpg

Số “lộc phát”

06.jpg

Biển số “làm người khác phải ngước nhìn”

04.jpg

Số “tứ quý”

03.jpg

Số “bù”

02.jpg

Số “chín nút”

05.jpg

Số “tứ quý”

Cùng cái biển số, cùng mác xe mà ai cũng trông thấy, nhưng không phải ai cũng đọc được thành thông tin. Anh Hải kể, có những người rành xe đến mức, anh chỉ vừa kể tên một chiếc xe với biển số là người ta đã nói ngay đấy là xe của ai. Có lần, người viết được anh Hải lái xe đưa đi dạo chơi buổi tối, lúc ngang qua vũ trường Mưa Rừng, quan sát thấy một chiếc xe hơi rất đẹp, biển số là 5555, anh Hải bấm điện thoại cho ai đó và hỏi “con bê em đầu 7 tứ quý 5 là của ai vậy?”. Chẳng biết đầu kia nói gì, thấy anh Hải nói thêm: “Ừ, 61, à của ông đó hả”. Cúp máy, anh Hải quay qua giải thích: “Người quen của tôi nói rằng chiếc xe này của một ông ở Bình Dương”. Nói tên thì nhiều người biết. Anh Hải nói, “ông thấy không, chiếc xe mang thông tin như tấm danh thiếp di động trên đường phố”.

Để có “tấm danh thiếp” có giá trị, ngoài chuyện phải mua được xe xịn, xe lạ, còn phải tìm được một biển số đẹp.

Nói chuyện biển số thì muôn hình vạn trạng. Thông tin trên biển số cho biết địa phương, thời điểm ra biển số cho người quản lý và bốn số sau là số thứ tự. Người ta chú ý đến bốn con số này. Cách chơi thông thường nhất giống như cách tính bài cào là làm sao có được 4 số cộng lại ra tổng là 9 và gọi là số chín nút (như 2034) thì “tốt” hơn tổng là 19, 29 (như 0919, 7589...). Cao cấp hơn là 4 số 9 nút, nhưng số tăng dần (chẳng hạn như số 0234 sẽ hơn 4320). Các số 9 nút như 0009, 0018, 0027... chẳng hạn, là những số “đặc biệt” đến mức làm cho người mê xe phải nhìn chăm chú trên đường, nhưng cũng có người không thích 9 nút mà thích bù dù số này không nhiều (bốn số cộng lại ra tổng là 10, 20 hoặc 30). Ngoài chuyện chọn 9 nút, số bù, người ta còn thích các số như tứ quý (2222, 5555...) hoặc số hên đặc biệt như 6868, 8686... Chuyện sở thích, chuyện quan điểm số này đẹp, số kia xấu thì cứ truyền tai là trở thành phổ biến. Chuyện làm sao mua xe để “ngẫu nhiên” đúng thời điểm đăng ký cho ra được số mình muốn lại là chuyện u u minh minh mỗi người nói mỗi kiểu. Người viết đã từng gặp một người than phiền rằng: “Mua xe thì dễ, tìm số thì vô phương”. Cũng đúng thôi! Một serie 9.999 xe là 9.999 con số, trong đó có những số không thể thay thế như 0108 hoặc 6868. Còn mua xe thì cứ có đủ tiền là mua được. Để chờ hết lô 9.999 xe thì phải có thời gian, vì vậy, có được một biển số đẹp là có được một “tấm danh thiếp” xác định đẳng cấp của chủ xe.

Chuyện đi xe số đẹp có hên hay không thì hạ hồi phân giải. Dù sao cũng xin nhắc lại hai thí dụ: ngày trước, vụ án ông Phùng Long Thất có nhắc đến chiếc xe Toyota Previa biển số 1080. Ngày nay, vụ án PMU 18 đang xôn xao chuyện chiếc Mercedes biển số 6868. Nếu đúng là những con số đẹp mang lại cho chủ nhân của nó điều may mắn như mọi người thường nói thì chắc hẳn không có hai vụ án này.

Nguồn SGTT.

Cái này chắc là bác Hải nhớ vợ nhà ta phải kg các bác ?!!!
 
Hạng B1
19/2/06
62
0
0
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

1 kiểu văn hóa "xe hoi" của VN . Cũng lạ:D
 
Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
47
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

xe bác Hải số xấu òm à ? ? :mad:;):D
 
Hạng B2
27/12/04
380
1
18
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

Trong chương trình Hành trình văn hoá trên VTV3, có câu hỏi: "Câu chúc nào bị người Singapore coi là khiếm nhã?", đáp án là: chúc phát tài, ở Singapore, nếu bạn chúc ai phát tài, người ta sẽ coi là bạn xỏ xiên người ta làm ăn bất chính. Ở VN lại tranh nhau mấy số phát lộc hay lộc phát.
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

Xe của tôi thì lại là BÙ ,và...BÙ LÙI mới chết chứ.Nhưng đã không có chuyện gì xấu xảy đến cho em nó cũng như cho chồng của em nó.
 
Hạng B2
29/9/05
148
49
28
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

tụi Tàu nó còn nghiền số tài số lộc bằng mấy dân mình, còn tụi Nhật thì số càng nhỏ càng thích, âu cũng là văn hóa, cũng là cách để tiêu tiền thôi chứ chả có ý nghĩa gì hết, có mấy anh vì có nhiều xe số tài lộc nên phải ngồi nhà đá còn gì [8|][8|]
 
Hạng D
28/4/05
3.046
7
38
29
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

Trích đoạn: car_is_girl


Cùng cái biển số, cùng mác xe mà ai cũng trông thấy, nhưng không phải ai cũng đọc được thành thông tin. Anh Hải kể, có những người rành xe đến mức, anh chỉ vừa kể tên một chiếc xe với biển số là người ta đã nói ngay đấy là xe của ai. Có lần, người viết được anh Hải lái xe đưa đi dạo chơi buổi tối, lúc ngang qua vũ trường Mưa Rừng, quan sát thấy một chiếc xe hơi rất đẹp, biển số là 5555, anh Hải bấm điện thoại cho ai đó và hỏi “con bê em đầu 7 tứ quý 5 là của ai vậy?”. Chẳng biết đầu kia nói gì, thấy anh Hải nói thêm: “Ừ, 61, à của ông đó hả”. Cúp máy, anh Hải quay qua giải thích: “. Nói tên thì nhiều người biết. Anh Hải nói, “ông thấy không, chiếc xe mang thông tin như tấm danh thiếp di động trên đường phố”.
tưởng hỏi ra gốc gác ông nào.ai dè .mịa sao mà khôn thế không biết.hỏi thằng bán lottery nó còn biết là xe BD.vậy cũng ráng ĐT hỏi.khó hiểu thật
Người quen của tôi nói rằng chiếc xe này 61x-5555 của một ông ở Bình Dương”
:D:D:D:D:D
 
Hạng C
4/3/04
652
1
18
Xì goòng
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

Thế chừng nào nhà nước mình cấp phát cho mỗi người dân 1 biển số xe trọn đời nhỉ (giống bên Pháp) ??? Rồi có thể thêm tên, thêm chữ lên biển số tự do theo ý thích như ở Mỹ ??? :(
 
Hạng D
26/1/04
1.319
7
38
nowhere
RE: Biển số xe - Tấm danh thiếp

Mục ô tô của SGTT toàn mấy bài lá cải gì đâu không?