Chủ đề tương tự
RE: Biết tại sao rồi
em cảm thấy cánh giải thích này hình như không ổn lắm bác ơi ! Nếu như xe đã đậu ở dốc thì có bánh gì đi nữa thì nó vẫn cử trôi bác ạ. Còn chuyện bác trước hay bánh sau có to hơn hay nhỏ hơn , ngay cả bằng nhau đi nữa cũng không thành vấn đề mà theo em nghĩ ( suy nghĩ của em thôi nhé) thì nó chỉ mang tính thẩm mỹ và độ ma sát ( bám đường của xe ) khi họat động ở tốc độ cao. Vì vận tốc lớn thì ma sát giảm mà, cho nên nếu thiết kế xe có bánh lớn và bánh nhỏ xẻ ảnh hưởng tới việc điều khiển xe nhiều hơn đấy chứ.
em cảm thấy cánh giải thích này hình như không ổn lắm bác ơi ! Nếu như xe đã đậu ở dốc thì có bánh gì đi nữa thì nó vẫn cử trôi bác ạ. Còn chuyện bác trước hay bánh sau có to hơn hay nhỏ hơn , ngay cả bằng nhau đi nữa cũng không thành vấn đề mà theo em nghĩ ( suy nghĩ của em thôi nhé) thì nó chỉ mang tính thẩm mỹ và độ ma sát ( bám đường của xe ) khi họat động ở tốc độ cao. Vì vận tốc lớn thì ma sát giảm mà, cho nên nếu thiết kế xe có bánh lớn và bánh nhỏ xẻ ảnh hưởng tới việc điều khiển xe nhiều hơn đấy chứ.
RE: Biết tại sao rồi
Không được rồi, không lẽ cái máy kéo nó đứng một mình thì tự chạy được sao ?
Thế cái xe lu bánh to bánh nhỏ thì sao ?
chủ yếu do độ nghiêng mặt đường thôi
theo tôi xe luôn luôn có xu hướng chạy về phía có điểm tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường thấp hơn
Không được rồi, không lẽ cái máy kéo nó đứng một mình thì tự chạy được sao ?
Thế cái xe lu bánh to bánh nhỏ thì sao ?
chủ yếu do độ nghiêng mặt đường thôi
theo tôi xe luôn luôn có xu hướng chạy về phía có điểm tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường thấp hơn
RE: Biết tại sao rồi
Hehehe, vậy ta cứ lắp cái bánh xe sau to hơn cái bánh trước, thế là xe đi Xuyên Việt mà không tốn xăng, sướng quá trời....KHi nào cần de thì mới nổ máy sang số nhỉ....!
Nể bác Der là bậc tiền bối trong BK đấy, lần sau mà bác còn đòi phát minh "Động cơ vĩnh cửu" kiểu này là bài bác trở thành sở hữu của bác Cakhoai "vua bãi rác" liền đó nhé.
Hehehe, vậy ta cứ lắp cái bánh xe sau to hơn cái bánh trước, thế là xe đi Xuyên Việt mà không tốn xăng, sướng quá trời....KHi nào cần de thì mới nổ máy sang số nhỉ....!
Nể bác Der là bậc tiền bối trong BK đấy, lần sau mà bác còn đòi phát minh "Động cơ vĩnh cửu" kiểu này là bài bác trở thành sở hữu của bác Cakhoai "vua bãi rác" liền đó nhé.