Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Gom độ đi Bình Ba nè:
- Lịch trình dự tính: Khởi hành 20-21g ngày 21/7, 6-7g ngày 22/7 tới Bình Ba, wuậy ở đó tới 15g ngày 23/7 de-pa dzề, chừng 5g ngày 24/7 cán đích SG.
- Phương tiện: Xe Phương Trang (giường nằm). Hội nhà em đã có khoảng 4 nhà (20 người). Hạn chót đăng ký là 6/7. Chừng đó em sẽ thu tiền "quyết tâm" 50%! Nếu ai "máu" nữa, muốn tự chạy xe theo thì mình sẽ tính tiếp.
- Chi phí dự tính: 1,670K / người lớn (bao gồm xe P.Trang 470K + tàu qua đảo 100K + tiền tour bao trọn gói 1,100K), trẻ em từ 6 tới 12 tuổi giảm 50% tiền tour, trẻ em dưới 6 tuồi nằm chung giường bố mẹ miễn tiền xe + tiền tour! Nếu đông đủ mướn xe 35 chỗ đời mới thì tiền mướn xe là 10 triệu, miễn tiền tàu.
- Món đặc biệt: Lửa trại + Karaoke + 1 chú tôm hùm sống 200g / 1 pac cho tiệc barbecue trên bờ biển đêm 22/7 + 2 chú tôm hùm cắt tiết cho tiệc trưa 23/7 trên bè.
- Tham khảo thêm tour tại http://www.otosaigon.com/threads/xa-xi-chet-diiiiiiii.8283699/page-15
...
Mại dzô! Mại dzôôôôô!
...
12/7/14 - ThichDuLich gõ tại https://www.facebook.com/tam.dominh...set=0&total_comments=33&notif_t=share_comment :
Thông báo: tới hôm nay là gút lại rồi nhé, tổng đoàn là 43 người bao gồm 32 người lớn + 8 trẻ em + 3 trẻ nhỏ, tiền tour trả cho Chị Cúc mỗi người lớn là 1.100.000đ, trẻ em là 550.000đ, tiền xe chia ra mỗi chổ là 350.000đ ( xe 45 chổ, giá trọn gói là 12.000.000đ) >>> vậy mỗi người lớn phải chi 1.450.000đ, trẻ em chi 900.000đ, trẻ nhỏ miễn phí. Do đi xe 45 chổ nên chỉ còn dư 2 chổ ngồi, cái này có phát sinh tính sau còn ko để trống cũng được. Với số tiền thu như trên thì còn dư được khoảng 2.000.000đ, khoản này để dùng bù tiền xe nếu như có người bận đột xuất phải rút vào giờ chót, những việc lặt vặt và tip cho HDV, phần còn lại sẽ được đưa vào bữa cơm tối ngày về, lưu ý bữa cơm tối này chưa có thu nên sẽ campuchia tại chổ, dự kiến là sẽ dùng bữa tối này tại Quán biễn Vĩnh hảo. Báo trước là sẽ sắp xếp về tới Sài gòn trước 5g sáng ngày 24/07 nên hôm đó ai có đi làm hay công việc gì thì khỏi phải lo xin phép nhé
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Em nghĩ lần này bác & gđ nên lấy ca-nô ra đảo hay hơn. Chỉ mất 20p là ra tới nơi, chi phi đội lên cũng ko nhiều đâu.
 
Hạng C
16/8/11
983
1.284
93
Dạ em đây . dự kiến là Em + Vinh + Đô chị + Đô em ( mới vào lớp 3 ) + Cu Đất < 6 tuổi ( em xin đặt 1/2 cục gạch nha Bác Tâm )
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Em nghĩ lần này bác & gđ nên lấy ca-nô ra đảo hay hơn. Chỉ mất 20p là ra tới nơi, chi phi đội lên cũng ko nhiều đâu.
Đông quá ca-nô không đủ đâu. Bác nhớ chiếc tàu của Cúc chủ tour không? Chiếc đó chắc vừa. Em Cúc có báo là đi đông thì sẽ xài tàu này và miễn luôn tiền tàu!
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Dạ em đây . dự kiến là Em + Vinh + Đô chị + Đô em ( mới vào lớp 3 ) + Cu Đất < 6 tuổi ( em xin đặt 1/2 cục gạch nha Bác Tâm )
Đặt luôn cục gạch, hôm nào tui chạy xuống lấy với thử gụ đế đem theo tour!!! :3dup:
Hôm đó bác chạy lên gởi xe ở bãi gần nhà tui rồi đi xe "bít" cũng tiện đó!
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Em nghĩ mấy đứa nhỏ dưới 10 tuổi thì bác đề nghị C.Cúc miễn phí cho rồi, tụi nó đâu có ăn uống bao nhiêu. Thứ hai là nếu số lượng người đi >15 người giá khác, >25 người giá phải khác, vậy mới là gud deal - Em nhiều chiện tí ah!:)
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.126
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Em nghĩ mấy đứa nhỏ dưới 10 tuổi thì bác đề nghị C.Cúc miễn phí cho rồi, tụi nó đâu có ăn uống bao nhiêu. Thứ hai là nếu số lượng người đi >15 người giá khác, >25 người giá phải khác, vậy mới là gud deal - Em nhiều chiện tí ah!:)
Duyệt cha! Riêng cha không lẽ bớt 50% hử!!! ;)
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
Duyệt cha! Riêng cha không lẽ bớt 50% hử!!! ;)

Như vậy thì ngại lắm, bởi em biết em vốn ăn uống . . nhiều hơn người. Có 1 lần em rủ vc người bạn đi điểm tâm, dùng xong nó nói với em " Ai ko biết cứ tưởng mày ở trong trại cải tạo mới ra!" Hihi!
 
cvp confirmed
Hạng C
2/9/12
640
112
43
Như vậy thì ngại lắm, bởi em biết em vốn ăn uống . . nhiều hơn người. Có 1 lần em rủ vc người bạn đi điểm tâm, dùng xong nó nói với em " Ai ko biết cứ tưởng mày ở trong trại cải tạo mới ra!" Hihi!
Ăn uống nhìu nhưng được cái là chịu khó ngồi giử đồ và.... nên người ta thương.