Theo bạn, đại lý Toyota nào có dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt nhất tại Sài Gòn ?

  • TOYOTA AN THÀNH FUKUSHIMA

    Bình chọn: 53 9,7%
  • TOYOTA BẾN THÀNH

    Bình chọn: 147 26,9%
  • TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN

    Bình chọn: 160 29,3%
  • TOYOTA HÙNG VƯƠNG

    Bình chọn: 53 9,7%
  • TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT

    Bình chọn: 52 9,5%
  • TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG

    Bình chọn: 127 23,3%
  • TOYOTA PHÚ MỸ HƯNG

    Bình chọn: 47 8,6%
  • TOYOTA AN SƯƠNG

    Bình chọn: 44 8,1%

  • Total voters
    546
  • Poll closed .
Hạng B2
4/9/14
410
423
63
A Nhùm 2012:mua 2 xe trong 1 năm ở Đông Sài Gòn, k có gì phải phàn nàn cả.
Riêng mình thì mua 02 xe đều của HT cả: Trước khi mua đều so sánh giá ở 4-5 đại ý thì ĐSG là mắc nhất, kể cả BH 2 chiều. Anh có pass gì không vậy?
 
Hạng D
14/8/16
1.867
2.261
113
39
Mời AE đến Toyota Ninh Kiều bảo dưỡng xe cảm nhận tận tình chu đáo của cty mình nhé :))
Toyota ninh kiều là chi nhánh chủ toyota lý thường kiệt. Chất lượng dịch vụ cũng như LTK thôi. Không khác gì đâu nên khỏi mời mọc đi!
 
Hạng B2
23/3/05
492
3.630
93
53
Mình đã sài dịch vụ của 4 đại lý (Đông Sài Gòn, Bến Thành, An Thành và Hiroshima) thì về chất lượng dịch vụ và quản lý thông tin bảo trì thì Đông Sài Gòn là tốt nhất kế đến là Bến Thành. Tuy nhiên về mặt trang thiết bị thì Bến Thành là hoàn chỉnh nhất. Hinh như tới nay mình chỉ thấy mỗi Bến Thành có hệ thống thiết bị đo lực thắng và đo cường độ đèn.
 
Hạng B2
16/10/16
114
37
28
42
toyota bình thuận chi nhánh đông sàigòn nói chung tốt.
 
Hạng B1
20/3/15
94
66
18
33
Ho Chi Minh City, Vietnam
A Nhùm 2012:mua 2 xe trong 1 năm ở Đông Sài Gòn, k có gì phải phàn nàn cả.
Riêng mình thì mua 02 xe đều của HT cả: Trước khi mua đều so sánh giá ở 4-5 đại ý thì ĐSG là mắc nhất, kể cả BH 2 chiều. Anh có pass gì không vậy?
Cảm ơn bác đã tin tưởng sản phẩm và dịch vụ của TOYOTA HIROSHIMA TÂN CẢNG.
 
Hạng D
7/7/14
1.204
1.158
113
Không riêng gì bạn đâu, mình cũng vậy. Lúc ghé vào Toyota LTK vì gần nhà, có 1 saler chạy ra nói vài câu xong nói anh chờ tí. Cái tí của cô nàng là gần 30p vẫn không thấy xuất hiện thay vào đó là là 1 nam saler khác tớii xin thông tin rồi cũng biến mất như là phim hongkong. Thôi tới nước này mình về cho rồi để mai chạy lên Q2 rồi ghé qua Toyota DSG dù sao cũng quen rồi. Sau 1 tuần sau thì saler của LTK gọi lại hỏi mình có mua xe không thì mình nói đã cọc rồi, xong hỏi tùm lum thấy làm phiềm hơn là chăm sóc khách hàng. Chắc lúc mình ghé qua thấy mặc cái quần sọt với cái áo thun xấu quá đã vậy còn đi chiếc wave huyền thoại nữa hihihi.
Hôm trước em đi con nouvo vô, saler thấy vậy chẳng thèm tiếp em câu nào, em chỉ vô trong đứng ngó qua ngó lại như người nhà quê mới lên thành thị xong em thấy kì quá nên bỏ về luôn. Bác còn đc xin số đt là hơn em rồi đó
 
  • Like
Reactions: punkarito