Như Clip thứ 2 người dân ởmiền tây rất dễ thương, đường beton thôn xóm thường có bề ngang 2m nhưng bà com cô bác rất nhiệt tình dọn đường cho mình đi lại còn chào hỏi rất tình cảm
Ko biết đầu đường có bảng cấm ô tô ko mà anh dám vào!?!...... Qua cây cầu bằng gỗ (ko có bảng tải trọng) mà dám lái 4B qua luôn!! Chắc đổi nick anh từ XaGan thành QuáGan....
Người Miền Tây rất thân thiện, không bon chen như bọn TP. Mà ra đường thi thoảng em vẫn gặp những bác tài rất đàng hoàng, sãn sàng nhường đường nếu mình xi nhan xin đường. Nhưng tỷ lệ hổ báo và vô ý thức thì quá đông.
Clip 2 đường ở đâu vậy bác @XaGan?
Em cũng hay về miền Tây, mà đi vô huyện xã là hỏi đường trước, nhỏ vậy thì thôi, phiền kêu 2b ra đón chứ ko dám vác 4b vô
Kể về việc dễ thương nhiệt tình của dân miền Tây nhân khi thấy cái xe lu mini trong clip của bác XaGan. Lần đó em đi với gia đình đón dâu ở tuốt dưới huyện gì đó (quên tên roài) giữa BL-CM, khi vô đường beton băng qua ruộng cũng gặp 1 anh xe lu vậy, ảnh nhiệt tình tự động de sát vô lề để nhương đường cho dàn xe rướt dâu qua và de lọt pà nó xuống ruộng luôn
. Đoàn qua rồi, xe cuối nhà em ở lại phụ kéo con lu lên mà không nổi nên cuối cùng anh lái xe lu phải kêu xe tải tới cứu. Áy náy ghê luôn vậy đó các bác 
Em cũng hay về miền Tây, mà đi vô huyện xã là hỏi đường trước, nhỏ vậy thì thôi, phiền kêu 2b ra đón chứ ko dám vác 4b vô
Kể về việc dễ thương nhiệt tình của dân miền Tây nhân khi thấy cái xe lu mini trong clip của bác XaGan. Lần đó em đi với gia đình đón dâu ở tuốt dưới huyện gì đó (quên tên roài) giữa BL-CM, khi vô đường beton băng qua ruộng cũng gặp 1 anh xe lu vậy, ảnh nhiệt tình tự động de sát vô lề để nhương đường cho dàn xe rướt dâu qua và de lọt pà nó xuống ruộng luôn
Những bài như thế này nên nhân rộng, đưa lên nhiều hơn.Vẫn còn nhiều người tốt bụng, sẵn sàng nhường nhịn và giúp đỡ nhau trong giao thông.
Hoan hô bác @XaGan.
Về miền quê cảnh này là bình thường. Lên thành thị xô bồ, bon chen riết hư người, không biết giữ lại những cái đẹp, cái hay, cái xấu thì học sao nhanh quá.
Về miền Tây ngại nhất những cây cầu.Ko biết đầu đường có bảng cấm ô tô ko mà anh dám vào!?!...... Qua cây cầu bằng gỗ (ko có bảng tải trọng) mà dám lái 4B qua luôn!! Chắc đổi nick anh từ XaGan thành QuáGan....![]()
Thế này là con đỡ, trước kia có những cây cầu đã hẹp lại còn cao, lên cầu đầu xe ngỏng tít lên cao hổng có thấy đường chỉ thấy trời xanh vời vợi.
Rất mong diễn đàn mình có nhiều bài hay như thế này.
Dù cho đường thoáng nhưng thói quen chen vẫn thường trực trong đầu. Nếu mình là anh xe con trong clip này thì đã ngừng lại nhường đường cho làn xe đi thẳng rồi.Người Miền Tây rất thân thiện, không bon chen như bọn TP. Mà ra đường thi thoảng em vẫn gặp những bác tài rất đàng hoàng, sãn sàng nhường đường nếu mình xi nhan xin đường. Nhưng tỷ lệ hổ báo và vô ý thức thì quá đông.
Anh @XaGan chắc chạy 16c hả, mà em thấy ít tài 16c nào tĩnh như anh được, toàn bon chen không, đặt ít là quẹo trái chặt góc trước (chưa ra tới giữa giao lộ), chắc ỷ lái xe lâu năm nên giành chỗ nhanh.Dù cho đường thoáng nhưng thói quen chen vẫn thường trực trong đầu. Nếu mình là anh xe con trong clip này thì đã ngừng lại nhường đường cho làn xe đi thẳng rồi.