Tập Lái
25/7/22
49
44
18
33
Chính các bố đại biểu quốc hội là người bấm nút thông qua luật đấy còn gì.

Mà trước đấy Luật giao thông đường bộ 2008 đã cấm tiệt ô tô không có nồng độ cồn thì sao ko ý kiến đi, giờ ý kiến mẹ gì?

ở VN rất hay có kiểu đã ra Luật rồi, thì người dân đéo chịu thực hiện theo luật đi, suốt ngày toàn tìm cách lách luật, rồi chê bai luật thế này thế nọ không thực tế, trong khi các bố ĐÉO CHỊU THỰC HIỆN PHÁP LUẬT.

Ngày 14.6.2019, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Khoản 6 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia là: “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Mặt khác, khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định về việc sửa đổi, bổ sung quy định của một số luật khác như sau:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 như sau:

“Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên cho thấy, quy định về hành vi nghiêm cấm tại khoản 8 Điều 8 Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

Theo đó, theo quy định hiện hành điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị luật nghiêm cấm.
 
Hạng D
6/12/14
1.359
1.313
113
ko biết bác ngu hay giả ngu nữa. Vấn đề ở đây là ko có ngưỡng tối thiểu. Tối bác uống bác đi xe ôm về nhưng sáng mai trong hơi thở của bác vẫn còn cồn mặc dù bác tỉnh táo đi làm chạy xe nhưng vẫn ăn biên bản
Vậy thì bạn ngu thật sự. Bạn không thể dừng lại đúng lúc. Bạn phải biết dừng lại tại ngưỡng mà sáng mai miệng bạn hết cồn để lái xe đi làm. Tôi đã làm được và hiện vẫn đang làm. Tôi không bao giờ uống quá ngưỡng để sáng mai vẫn lái xe không vi phạm. Tôi không cần ngưỡng tối thiểu. Tôi ủng hộ "uống bia rượu thì không lái xe" và tăng thêm phạt cho vi phạm. An toàn là trên hết.
 
  • Angry
Reactions: hmq
Hạng B1
29/3/23
62
112
33
45
Vậy thì bạn ngu thật sự. Bạn không thể dừng lại đúng lúc. Bạn phải biết dừng lại tại ngưỡng mà sáng mai miệng bạn hết cồn để lái xe đi làm. Tôi đã làm được và hiện vẫn đang làm. Tôi không bao giờ uống quá ngưỡng để sáng mai vẫn lái xe không vi phạm. Tôi không cần ngưỡng tối thiểu. Tôi ủng hộ "uống bia rượu thì không lái xe" và tăng thêm phạt cho vi phạm. An toàn là trên hết.
Ngoại trừ việc sai số của máy đo thì ngưỡng tối thiểu > 0 luôn cần thiết, lý do mọi người kêu có vùng xanh là ở chỗ "Sao bạn biết miệng bạn hết cồn?". Bạn hay người đối diện không tự ngửi thấy hơi cồn không đồng nghĩa trong người bạn không còn chút cồn nào, hay chẳng qua bạn chưa bị sờ gáy lần nào nên tin tưởng vào cảm nhận của bạn quá không? Cùng 1 người đã có lúc này lúc khác, thời gian để cơ thể đào thải cùng 1 lượng cồn sẽ khác nhau chứ không phải lúc nào cũng như nhau.
Tiện thể phản hồi luôn mấy bạn nói "say xỉn" ở trên. Đã gọi là "say xỉn" thì 100% lái xe là sai, và có chút cồn trong người không có nghĩa là người say. Tóm lại, đồng ý hay phản đối trường hợp trên thì cũng phải dựa trên căn cứ khoa học và thực tiễn. Chẳng qua giờ luật là vậy thì người dân phải theo, còn thực tế bị xử phạt vì có cồn trong người có thể chỉ là cái lỗi kèm theo của 1 vi phạm giao thông khác, chứ không hẳn vì trong người do có cồn mà gây ra tai nạn. Người không uống bao giờ cũng có thể gây tai nạn vậy.
Vừa rời cuộc nhậu mà lái xe ngay thì không ai bênh và ủng hộ cả, còn uống xong và đã nghỉ ngơi cả 1 thời gian dài với suy nghĩ chủ quan là đủ để hết cồn trong người, nhưng dài là bao lâu thì không ai chắc chắn cả (trừ khi có máy đo kề bên) thì mới dẫn tới sự bất cập của việc quy định ngưỡng 0.
 
Hạng D
29/3/16
2.045
2.722
113
47
Vậy thì bạn ngu thật sự. Bạn không thể dừng lại đúng lúc. Bạn phải biết dừng lại tại ngưỡng mà sáng mai miệng bạn hết cồn để lái xe đi làm. Tôi đã làm được và hiện vẫn đang làm. Tôi không bao giờ uống quá ngưỡng để sáng mai vẫn lái xe không vi phạm. Tôi không cần ngưỡng tối thiểu. Tôi ủng hộ "uống bia rượu thì không lái xe" và tăng thêm phạt cho vi phạm. An toàn là trên hết.
Đến lúc dính đến tai nạn giao thông không phải do mình gây ra và lại hoàn toàn tỉnh táo nhưng bảo hiểm thì từ chối đền bù, bị truy tố vì đơn giản nồng độ cồn trong máu > 0 vì hôm trước đã uống chỉ 1 vài lon thì bác sẽ hiểu cái quy định tuyệt đối kia nó ngu xuẩn cỡ nào.
 
Hạng B2
3/9/19
383
361
63
Japan
Vậy thì bạn ngu thật sự. Bạn không thể dừng lại đúng lúc. Bạn phải biết dừng lại tại ngưỡng mà sáng mai miệng bạn hết cồn để lái xe đi làm. Tôi đã làm được và hiện vẫn đang làm. Tôi không bao giờ uống quá ngưỡng để sáng mai vẫn lái xe không vi phạm. Tôi không cần ngưỡng tối thiểu. Tôi ủng hộ "uống bia rượu thì không lái xe" và tăng thêm phạt cho vi phạm. An toàn là trên hết.
Cái miệng của bác còn chính xác hơn máy đo thì tuyệt rồi :)) . Tuy nhiên miệng bác có chính xác nhưng máy đó thì không chính xác đâu nhá. Nếu máy đo cầm tay sai số là 5% thì dù miệng bác có tính chính xác là thời điểm sáng hôm sau là 0% nồng độ cồn nhưng máy vẫn có thể báo đâu đó từ 0~0,05 . Bác vẫn có thể bị dính :))
Sẽ có ng bảo chưa thấy ai kêu thế bao giờ thì dân tình thấp cổ bé họng kêu ai. Có 1 anh không tin đòi đo lại lần 2 C.An họ không cho đo lại kìa.
 
Tập Lái
26/6/23
48
59
18
27
Ráng động não thêm đi bác. Nhậu say xỉn khác với có 1 tý cồn trong máu/hơi thở do uống vài chai bia hôm trước, do ăn bát cơm rượu, do ăn đồ ăn có hấp bia,… 0.05ml khác với 0.5 nhiều lắm đấy
Thể hiện gì vậy anh? Chắc anh chưa gặp người uống 1 ly rượu hay 1 chai bia đã say r nhỉ, mong anh nói chuyện cho đàng hoàng hơn chứ đừng có mà trịch thượng như vậy anh nhé, thân ái!
 
Hạng D
29/3/16
2.045
2.722
113
47
Thể hiện gì vậy anh? Chắc anh chưa gặp người uống 1 ly rượu hay 1 chai bia đã say r nhỉ, mong anh nói chuyện cho đàng hoàng hơn chứ đừng có mà trịch thượng như vậy anh nhé, thân ái!
Không ai đề xuất mức độ minimum chịu phạt theo số ly rượu hay chai bia cả mà theo nồng đồ cồn trong hơi thở và máu. 1 ly rượu có thể khiến nồng độ cồn người này lên 0.1 cũng có thể lên 0.2 với người khác. Như tôi uống 2 chai bia là xỉn quắc cần câu rồi. Tôi chả cổ xuý cho việc vừa uống bia rượu xong mà chạy xe luôn dù nhiều hay ít. Nhưng có nhiều tình huống uống chút bia rượu cả ngày hôm trước, hay ăn bát cơm rượu, hay ăn tôm hấp bia,… chẳng hạn thì nồng độ cồn chắc chắn > 0 cho dù hoàn toàn tỉnh táo. Lỡ liên đới đến TNGT thì bảo hiểm, pháp luật sẽ dựa vào đó mà từ chối mọi quyền lợi, phạt tù ,… 1 cách oan ức. Nghĩ sâu nghĩ xa thêm 1 chút là thế.
 
Hạng D
9/1/16
1.727
3.659
123
Sài Gòn
Tôi có người bạn bên Úc, mười mấy năm không gặp. Hôm đi du lịch qua đó gặp lại. Bạn đến khách sạn chở tôi đi ăn. Vào quán kêu thức ăn cho cả hai nhưng chỉ kêu bia cho mỗi mình tôi. Tôi hỏi: mười mấy năm không gặp giờ uống vài chai kỷ niệm tương phùng. Bạn đáp: bên đây lái xe mà có mùi bia rượu là tiêu, lập tức bị thu bằng lái, phạt rất nặng. Mà ở Úc không chạy xe được thì như bị cụt chân. Suốt buổi chỉ tôi uống bia, người bạn không đụng một giọt. Mặc dù không được nhậu với bạn sau nhiều năm không gặp nhưng tôi vẫn thấy đúng và không hề buồn. An toàn là trên hết
Gặp mình, thì mình cũng chẳng uống với anh, vì anh chẳng biết cái định lượng ở Úc nó cho phép nồng độ cồn trong máu là bao nhiêu mà đi rủ người khác làm vài chai. Bên Úc họ kiểm tra nồng độ cồn bằng chó nghiệp vụ hay sao mà bạn anh lại nói có "mùi bia rượu" thì bị thu bằng lái, cái đó là bạn anh nói theo cảm tính cho nó qua chuyện. Anh dựa vào cảm tính để nói chuyện liên quan đến luật thì chưa chính xác.
Nồng độ cồn của Úc mà anh nói đây: "Theo quy định về xử phạt người uống rượu lái xe được cơ quan lập pháp bang thông qua hồi tháng 9/2018, các tài xế bị phát hiện có nồng độ cồn từ 0,05 milligam/lít khí thở trở lên sẽ ngay lập tức bị treo bằng lái trong ba tháng và nộp phạt 561 AUD (tương đương khoảng 9 triệu đồng Việt Nam).Giới hạn nồng độ cồn ở mức 0,05 đã được áp dụng trong gần 38 năm qua ở Australia. Những người bị phát hiện lái xe trong tình trạng dương tính với ma túy cũng sẽ phải chịu hình phạt tương tự."

Thời buổi 4.0 rồi nha anh, anh đâu cứ phán theo cảm tính được.

Còn đây là theo ngành y của VN:
"Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế có quy định về định lượng Ethanol (định lượng nồng độ cồn) trong máu. Tại điểm IV "nhận định kết quả" có ghi:
- Trị số bình thường: < 10,9 mmol/l (tương đương 50 mg/100 ml).
- Ethanol từ 10,9 - 21,7 mmol/l: Biểu hiện đỏ mặt, nôn mửa, phản xạ chậm chạp, giảm nhạy bén; từ 21,7 mmol/l: Biểu hiện ức chế thần kinh trung ương; từ 86,8 mmol/l: Có thể gây nguy hại cho tính mạng.
Đây là sự phân loại các ngưỡng nồng độ cồn tương ứng với mức độ biểu hiện ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng theo chuyên môn y tế.
Mức <10,9 mmol/l là biểu thị kết quả có nồng độ cồn trong máu nhưng ở mức nhỏ hơn 10,9 mmol/l (tương đương 50 ml/100 ml máu), không đồng nghĩa với cách hiểu".


Đây là theo Luật của VN:
Căn cứ khoản 6c điều 5 nghị định 100: " Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở."

Cho nên anh đừng có phán bừa giữa cái khái niệm tự dừng lại rồi sáng mai "miệng hết cồn", trị số bình thường của ngành y (hay anh gọi là tỉnh táo) thì nó cũng hiện lên máy đo nếu nồng độ cồn của anh chưa bằng (0).
Cho anh thêm một cái ví dụ điển hình luôn: "Đối với tài xế T. lái xe container, kết quả xét nghiệm ma túy âm tính còn nồng độ cồn trong máu là 0,2 miligam/100ml máu". Vậy cha tài xế này có cồn hay không có cồn và miệng có hết cồn như anh nói không?

(Nguồn: https://thanhnien.vn/cong-an-tphcm-...-bi-container-can-chet-185231123175201493.htm)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.727
3.659
123
Sài Gòn
Vậy thì bạn ngu thật sự. Bạn không thể dừng lại đúng lúc. Bạn phải biết dừng lại tại ngưỡng mà sáng mai miệng bạn hết cồn để lái xe đi làm. Tôi đã làm được và hiện vẫn đang làm. Tôi không bao giờ uống quá ngưỡng để sáng mai vẫn lái xe không vi phạm. Tôi không cần ngưỡng tối thiểu. Tôi ủng hộ "uống bia rượu thì không lái xe" và tăng thêm phạt cho vi phạm. An toàn là trên hết.
Ngưỡng mộ thật! Anh siêu việt nhất thế giới rồi còn gì. Nên anh dám khẳng định là hôm trước uống thì hôm sau nồng độ cồn bằng "0" bằng cách tự điều tiết "ngưỡng" để "miệng" hết cồn. Nên anh chẳng hiểu gì về nồng độ cồn trong máu và trong khí thở.
Cho anh thêm một số "ngưỡng" của các nước khác, dân họ ngu nên không biết "ngưỡng" như anh, nên chính phủ họ chấp nhận chọn một cái ngưỡng để xử phạt mấy thằng con dân vì quá ngu nên không biết "ngưỡng" dừng.
... Nhưng có nhiều tình huống uống chút bia rượu cả ngày hôm trước, hay ăn bát cơm rượu, hay ăn tôm hấp bia,… chẳng hạn thì nồng độ cồn chắc chắn > 0 cho dù hoàn toàn tỉnh táo. Lỡ liên đới đến TNGT thì bảo hiểm, pháp luật sẽ dựa vào đó mà từ chối mọi quyền lợi, phạt tù ,… 1 cách oan ức. Nghĩ sâu nghĩ xa thêm 1 chút là thế.
Thế mới có chuyện để nói anh :(
 
Hạng D
29/3/16
2.045
2.722
113
47