Hạng D
15/8/04
1.219
0
36
RE: Bó tay với các bác bên VNExpress

Biết là vấn đề các bác bên báo chí làm không đến nơi đến chốn và bị kêu ca nhiều rồi nhưng lâu lâu lại nhai phải hột sạn cũng thấy buồn...
T.Long là Tuấn Long bác ạh. Thằng ku này vừa tốt nghiệp ĐH QG Hn vừa rùi, chuyên ngành CNTT. Do mới viết F1 nên làm sao muh cặn kẽ được như bác bắp :D:D:D

Vậy còn trường hợp này thì sao?...
Ruben: Eh, tránh đường chú, đây là F2005 / Bernd Maylander: Piss off, đây là safety car...

Em cũng thấy khó hiểu cho trường hợp này. Em tưởng khi xe SC đi qua thì đèn trong pit lane sẽ là red và xe của Ruben sẽ ko được chạy ra [8|]
Hehe nhưng nhìn xe Ferrari vượt SC khoái quá. Ngay sau khi vượt chú Ruben chạy như điên để đuổi kịp đoàn đua <~~~ cái này cũng lạ. Em tưởng có SC thì các xe sẽ fải giảm tốc độ chứ nhỉ :D
 
RE: Bó tay với các bác bên VNExpress

...hì...hì...vụ này cũng ngộ...race bắt đầu lúc 14:00 giờ địa phương, Rubens pit lần đầu lúc 14:06:22 tức là ngay trước khi hắn hết lap 1, safety car ra tại lap 2 nên lúc Rubens ra khỏi pit 1 lúc thì bắt kịp safety car trong khi chiếc chạy đầu tiên - Rafl - chưa bắt kịp do vậy khi đó Rubens là người chạy cuối cùng nên phải vượt qua safety car chứ nếu chạy sau thì thành ra hắn lên vị trí 1 của Rafl à...hé...hé...:D
 
Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
47
Vietnam
RE: Bó tay với các bác bên VNExpress

Bác Bắp tài thật, cái chi cũng biết, tuy cũng ngồi xem từ đầu và ngồi một mình mà không thấy cảnh này [&o][&o][&o]