Đau lòng thật, nhưng em không đồng ý vế sau của bác, em tiếp xúc tài xe tải thấy nhiều anh em cũng tốt lắm, chắc bác gom Tải và Tải Ben chung nhóm nên nói như thế ..... RIP cháu bé, chia buồn với gia đình cháu bé.Thật đau! Tội cháu bé quá
Mấy ông chạy xe tải này rất cẩu thả, vì vậy quả báo hại người, hại mình
Chỉnh sửa cuối:
Không phải ai cũng vậy đâu bác, nói oan thì tội người ta.Thật đau! Tội cháu bé quá
Mấy ông chạy xe tải này rất cẩu thả, vì vậy quả báo hại người, hại mình
Tai nạn thật đau lòng!
Sao biết đó là bố của bé bị nạn trời?http://thanhnien.vn/thoi-su/bo-vo-tinh-lui-xe-de-chet-con-gai-2-tuoi-693518.html
Thấy tướng người bố thấy vẫn còn hiên ngang quá.
Nói ra hơi nặng lời nhưng thói chủ quan của tài xe tải, đã gây hậu quả cho chính anh ta!Trích báo thanh niên :"...tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay (19.4), tại nhà anh Nguyễn Văn Điệp, ở xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hàng xóm của anh Điệp cho biết, sáng 19.4, anh Điệp lùi xe khỏi ga ra để đi chở cát về xây nhà. Khoảng 10 phút sau khi anh Điệp lái xe đi, chị Nguyễn Thị Hoa (vợ anh Điệp) không thấy con gái 2 tuổi là cháu Nguyễn Thị H. ở đâu nên đi tìm và phát hiện con đã tử vong ở sân nhà trong tình trạng thân thể bị dập nát. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do trong khi lùi xe ra khỏi ga ra, anh Điệp thiếu quan sát, không biết con gái đang chơi ở phía sau khiến bánh xe đè lên người cháu bé. Sau khi gây tai nạn cho con gái, anh Điệp vẫn không hề hay biết. Cho đến khi hàng xóm gọi điện thông báo, anh Điệp mới hay tin đau lòng này. Cháu H. là con đầu lòng của vợ chồng anh Điệp. Ngôi nhà vợ chồng anh Điệp đang xây dựng đã đổ xong phần mái tầng trệt."
Lại thêm 1 tai nạn do sự bất cẩn....RÍP cháu bé...
Nếu cẩn thận đi 1 vòng xe, đặc biệt là luôn nhìn sau (nếu muốn lùi) hoặc nhìn trước (nếu muốn tiến) thì ...