RE: body kits
KHÔNG sao đâu bác ơi.bác cứ đi tà tà miễn sao đừng nẹt bô là được.nhìn như chiếc seana trên,em nghĩ không có gì là không đúng,trừ khi mấy bác giao thông vận dụng không đúng lúc mà thôi.chiếc FIAT trên theo em có cá tính và phong cách.ở ngoài bắc mà độ được thế này phải vượt qua rất nhiều thư thách kể cả tay nghề những người thợ có cố đem được linh hồn cho chiếc xe đi nữa thì phải vươt qua trở ngại về những lời nói bình luân của một số người khó tính và mang tư tưởng bảo thủ chậm chạp.mặc dù em vẫn tôn trọng quy tắc biết bò ròi mới biết đứng và mới biết chạy,em rât ủng hộ ý kiến xe là xe nhưng xe cũng là một ngôi nhà mang tính cách của chủ nhà.cũng như em đây.em đi cả 2 xe.jolli em để nguyên gế nỉ và cái catseet cũ kĩ với mấy cái băng cũ kĩ mỗi khi play em đố ai nhận ra giọng hát của ca sỷ nào đang hát và hát thể loại gì.mấy tấm thảm xù lông và âm mốc.chiếc thứ 2 là chiếc CRDI của HYUNDAI tuy hơi cũ 1 chút nhưng nó luôn được làm mới vá có lẽ chính vì nó em thấy nó không bao giờ cũ.và em xin kê ra đây cho các bác cùng góp y nhé.tuy lá hàng rẻ tiền thôi,nhưng trong khả năng và công việc cũng tạm tạm.Về ngoại thất em đầu tư 4 ốp vành 2 lớp, lớp ngoài có 5 lan giả mỗi lần dứng lại nó quay tít rât thích mắt.cái này em mua 550.000 vnd . món thứ 2 là 2 cây gạt mưa cỡ dầy và có mầu xanh cốm,cái này rất hiệu quả khi trời mưa to.em gửi đứa cháu học bên trung quốc mua 250 (nhân dân tệ) tiêp theo lá đôi gương tích hơp 2 dây đèn điện tử nháy thêo singnhan xe.cái này em mất cả vât tư + công thợ làm mất 1 ngày tính ra 3 trăm ngàn.sau đó em đưa xe đi HN làm nốt mấy cái kính dán mầu + đôi tem chạy doc xe =1T. tiện thể làm cách âm bọc bộ gế gia và lắp tay nắm cửa mạ inok thay cái đầu DVD tích hợp thẻ nhớ và đường vào của ipot + màn hình bên ghê phụ tiện việc giải trí đương dài,thêm cái camera hồng ngoại láp sau xe nũa đẻ tiên de.là 10T4trăm ngàn.qua thằng bạn chạy xe bác nam nhờ nó mua them cây pô độ nữa là 800 ngàn .vậy là em đã song bước 1 trên chiếc xe thân yêu.