Nếu đúng là do Làn dành cho vé tháng thì không trách xe trắng được, nếu mình trong trường hợp này có thể mình cũng bị như vậy. Do giật mình, luống cuống trong xử lý tình huống, bác tài khó mà có thể 1 lúc quan sát hết tất cả được.
Đồng ý với bác ! Chưa hẳn là tài non . Có thể bác này mới qua chỗ này lần đầu.Nếu đúng là do Làn dành cho vé tháng thì không trách xe trắng được, nếu mình trong trường hợp này có thể mình cũng bị như vậy. Do giật mình, luống cuống trong xử lý tình huống, bác tài khó mà có thể 1 lúc quan sát hết tất cả được.
Bài học kinh nghiệm thôi e cũng từng bị 1 lần ở XLHN đi sai làn và phải lùi xe lại để chuyển làn có trách là trách tụi xây lô cốt thu phí k làm biển chỉ dẫn từ xa cho họ dễ chuyển làn, nhiều chỗ ghi chú chữ nhỏ xíu gặp sedan thấp nhìn trên cao được mới lạ.
vãi mấy ông nhỏ nhỏ, mình gặp mấy ông công hay tải nhường cho đi đi, dành làm gì, nhanh xíu 15-30s là cùng, nhanh xíu có khi bỏ cả tính mạng mình............., lỗi rồi còn gì nữa đây..................
Người ta không biết thì chỉ người ta chứ cớ gì phải chửi VN nghĩ cũng lạ, ra đường nhường nhịn chút xíu không được chắc sợ trễ giờ đi đầu thai.Sai nha bác. Làn thu phí tự động (OBU) bác chui vào sẽ bị chửi 2 lần.
Lần 1 là nhân viên trạm chửi vì cái tội không biết đọc và bắt bác de lui.
Lần 2 là cả đoàn xe có gắn OBU chửi vì cái tội chạy vô làn đó làm mấy chiếc khác phải đứng chờ cho bác de lui ra.