Ngay điểm mù đó bác ơi...thữ bác leo lên chiếc xe tải cỡ 5t thôi bác ngồi trên đó mà mấy em 4c chạy ngang kế bên bác...bác ngó ngang nhiều khi còn không thấy phải nghía xuống nói chi mấy a cont...Điểm mù sao được ! Nhìn vào gương giữa chẳng lẻ không thấy chiếc xe to đùng thế kia . Chắc tại chú Civic thích bon chen nên ra thế . Nguyên tắc ra đường : "Tránh voi chẳng xấu mặt nào"
chết vì ngu chứ chả phải do, tại, bị, bởi ......
cho dù có thể chen vào sớm hơn cũng không nên... vì xe contai có thể mất phanh..... lúc đó lên bàn thờ rồi, có chửi bới được không?
mạng sống của mình mà còn không biết tự lo lấy thì chuyện ......... sống nhờ khói hương là đương nhiên đến sớm
cho dù có thể chen vào sớm hơn cũng không nên... vì xe contai có thể mất phanh..... lúc đó lên bàn thờ rồi, có chửi bới được không?
mạng sống của mình mà còn không biết tự lo lấy thì chuyện ......... sống nhờ khói hương là đương nhiên đến sớm
Bác Honda Civic không hiểu sao làn đang đi trống trơn không vào mà lại bon chen với xe Container làm gì cho ra nông nỗi. Dự là rơi vào điểm mù của xe đầu kéo nên hậu quả là tét mông.[pagebreak][/pagebreak]