Rất cần những người như bác!Chào các Bác,
Tối hôm qua em từ Củ Chi về hướng Saigon đoạn gần tới An Sương, em dừng xe chờ đèn đi thẳng ở lane trái (có bảng cho phép đi thẳng và quẹo trái). Vừa qua ngã tư, thấy ánh đèn pin vẫy vẫy, em đá đèn tấp xe vô, mở cửa chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nhưng đi lui một đoạn không thấy bóng dáng xxx nào cả, nên em nghĩ chắc thổi xe khác (vì trước đó cũng có một bác đang bị vịn), thế là em ung dung quay lại xe, chuẩn bị đi tiếp, nhìn vào kiếng hậu lại thấy đèn pin chớp chớp về xe em. Thế là em mở cửa đi tới hướng đèn, một chú rất trẻ bước lại chào em:
Em: Em thổi xe anh à ?
XXX: Đúng rồi anh.
Em: Anh bị lỗi gì ?
XXX: Anh lại đây em chỉ cho anh xem đèn tín hiệu.
Em: Khỏi đi em, anh biết chổ đó cho phép rẽ trái và đi thẳng.
XXX: Anh dừng như vậy là cản trở xe khác....
Em: Nhưng bảng báo chỉ rất rõ rằng cho phép xe chạy thẳng ở lane đó.
XXX: Thôi anh đưa giấy tờ cho em xem.
Em: Anh không có lỗi sao phải đưa giấy tờ cho em..
XXX: Nhưng mà em đã dừng xe anh thì cũng phải kiểm tra giấy tờ.
Em: Em dừng xe anh không đúng nên anh không đưa giấy tờ.
....
Sau khoảng 10 phút đôi co, em bỏ đi và mặc cho chú XXX kia giải thích, đi được vài bước em nghe: "Đi cẩn thận nha anh". Em trả lời "Cám ơn em" và lên xe đi tiếp.
Bằng câu chuyện trên, em không phải muốn khoe khoang gì. Chỉ muốn chia sẽ với các bác lái mới (như em) rằng, nếu mình đúng thì phải đấu tranh tới cùng chứ đừng bao giờ khúm núm khi bị thổi. Và cố gắng hết sức thể hiện tinh thần OS dù cho có bị lập biên bản.
Nhân tiện các bác cho em hỏi, trong trường hợp trên em nhất quyết không cho xem giấy tờ là đúng hay sai ạ ?
Chúc các bác lái xe an toàn. Happy new year !
Dzạ, đi xa hay gần, trước mềm mỏng giải thích cái đã !Câu kết của bác thfi ai chả làm đc, nếu là trong khu vực mình ở , còn bác đi xa cách vài trăm km thfi bác có dám mạnh miệng tuyên bố hay k là chuyện khác .![]()
Cool quá Bác. Nhưng lần sau thì tấp vào line trong đợi đèn cho chắc cú. Tranh cãi với bọn này lúc nào mình cũng là ng thiệt. QBCX là có thật đó Bác. Cực chẳng đã thì mới nói lý với chúng.
Có lần e ra tới Thanh Hoá, biết trước là có bắn vì hỏi bên Otofun, đoạn đừng HCM ngay Ngọc Lặc, xxx dừng xe lại nói e cán len mặc dù chạ rất chậm va từ từ, e cũng phải xỉa 500k cho đi sớm , nghĩ thử khúc đó mà xxx ghi bb thì sao ta, 1500km quay lại lấy àDzạ, đi xa hay gần, trước mềm mỏng giải thích cái đã !![]()
Bên trong đang có chiếc xe tải, em nhắm không chuyển lane được nên mới đậu vậy. Lần sau em sẽ quan sát từ xa và tấp vô lane trong, dù sao tránh cho xe quẹo trái là việc nên làm.Cool quá Bác. Nhưng lần sau thì tấp vào line trong đợi đèn cho chắc cú. Tranh cãi với bọn này lúc nào mình cũng là ng thiệt. QBCX là có thật đó Bác. Cực chẳng đã thì mới nói lý với chúng.
Chính vì vậy nên khi xxx thấy biển số tỉnh là rất hồ hởi! Xxx đánh vào tâm lý ! Nếu xa như bác thì căng thật, hóng cao nhân tư vấn vậyCó lần e ra tới Thanh Hoá, biết trước là có bắn vì hỏi bên Otofun, đoạn đừng HCM ngay Ngọc Lặc, xxx dừng xe lại nói e cán len mặc dù chạ rất chậm va từ từ, e cũng phải xỉa 500k cho đi sớm , nghĩ thử khúc đó mà xxx ghi bb thì sao ta, 1500km quay lại lấy à![]()
Bác chủ cho hỏi ngu : biển báo chỉ rõ ràng chổ này là gì ạ , vạch kẻ đường hay đèn hay 411 ?Chào các Bác,
Tối hôm qua em từ Củ Chi về hướng Saigon đoạn gần tới An Sương, em dừng xe chờ đèn đi thẳng ở lane trái (có bảng cho phép đi thẳng và quẹo trái). Vừa qua ngã tư, thấy ánh đèn pin vẫy vẫy, em đá đèn tấp xe vô, mở cửa chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nhưng đi lui một đoạn không thấy bóng dáng xxx nào cả, nên em nghĩ chắc thổi xe khác (vì trước đó cũng có một bác đang bị vịn), thế là em ung dung quay lại xe, chuẩn bị đi tiếp, nhìn vào kiếng hậu lại thấy đèn pin chớp chớp về xe em. Thế là em mở cửa đi tới hướng đèn, một chú rất trẻ bước lại chào em:
Em: Em thổi xe anh à ?
XXX: Đúng rồi anh.
Em: Anh bị lỗi gì ?
XXX: Anh lại đây em chỉ cho anh xem đèn tín hiệu.
Em: Khỏi đi em, anh biết chổ đó cho phép rẽ trái và đi thẳng.
XXX: Anh dừng như vậy là cản trở xe khác....
Em: Nhưng bảng báo chỉ rất rõ rằng cho phép xe chạy thẳng ở lane đó.
XXX: Thôi anh đưa giấy tờ cho em xem.
Em: Anh không có lỗi sao phải đưa giấy tờ cho em..
XXX: Nhưng mà em đã dừng xe anh thì cũng phải kiểm tra giấy tờ.
Em: Em dừng xe anh không đúng nên anh không đưa giấy tờ.
....
Sau khoảng 10 phút đôi co, em bỏ đi và mặc cho chú XXX kia giải thích, đi được vài bước em nghe: "Đi cẩn thận nha anh". Em trả lời "Cám ơn em" và lên xe đi tiếp.
Bằng câu chuyện trên, em không phải muốn khoe khoang gì. Chỉ muốn chia sẽ với các bác lái mới (như em) rằng, nếu mình đúng thì phải đấu tranh tới cùng chứ đừng bao giờ khúm núm khi bị thổi. Và cố gắng hết sức thể hiện tinh thần OS dù cho có bị lập biên bản.
Nhân tiện các bác cho em hỏi, trong trường hợp trên em nhất quyết không cho xem giấy tờ là đúng hay sai ạ ?
Chúc các bác lái xe an toàn. Happy new year !
Vạc kẻ đường bác ạBác chủ cho hỏi ngu : biển báo chỉ rõ ràng chổ này là gì ạ , vạch kẻ đường hay đèn hay 411 ?
Em nghĩ bác ko sai nhưng chưa đạt tình nếu lúc đó đèn rẽ trái đang xanh.Chào các Bác,
Tối hôm qua em từ Củ Chi về hướng Saigon đoạn gần tới An Sương, em dừng xe chờ đèn đi thẳng ở lane trái (có bảng cho phép đi thẳng và quẹo trái). Vừa qua ngã tư, thấy ánh đèn pin vẫy vẫy, em đá đèn tấp xe vô, mở cửa chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nhưng đi lui một đoạn không thấy bóng dáng xxx nào cả, nên em nghĩ chắc thổi xe khác (vì trước đó cũng có một bác đang bị vịn), thế là em ung dung quay lại xe, chuẩn bị đi tiếp, nhìn vào kiếng hậu lại thấy đèn pin chớp chớp về xe em. Thế là em mở cửa đi tới hướng đèn, một chú rất trẻ bước lại chào em:
Em: Em thổi xe anh à ?
XXX: Đúng rồi anh.
Em: Anh bị lỗi gì ?
XXX: Anh lại đây em chỉ cho anh xem đèn tín hiệu.
Em: Khỏi đi em, anh biết chổ đó cho phép rẽ trái và đi thẳng.
XXX: Anh dừng như vậy là cản trở xe khác....
Em: Nhưng bảng báo chỉ rất rõ rằng cho phép xe chạy thẳng ở lane đó.
XXX: Thôi anh đưa giấy tờ cho em xem.
Em: Anh không có lỗi sao phải đưa giấy tờ cho em..
XXX: Nhưng mà em đã dừng xe anh thì cũng phải kiểm tra giấy tờ.
Em: Em dừng xe anh không đúng nên anh không đưa giấy tờ.
....
Sau khoảng 10 phút đôi co, em bỏ đi và mặc cho chú XXX kia giải thích, đi được vài bước em nghe: "Đi cẩn thận nha anh". Em trả lời "Cám ơn em" và lên xe đi tiếp.
Bằng câu chuyện trên, em không phải muốn khoe khoang gì. Chỉ muốn chia sẽ với các bác lái mới (như em) rằng, nếu mình đúng thì phải đấu tranh tới cùng chứ đừng bao giờ khúm núm khi bị thổi. Và cố gắng hết sức thể hiện tinh thần OS dù cho có bị lập biên bản.
Nhân tiện các bác cho em hỏi, trong trường hợp trên em nhất quyết không cho xem giấy tờ là đúng hay sai ạ ?
Chúc các bác lái xe an toàn. Happy new year !