Cờ hóEm cũng bị 1 lần như bác chủ, nhưng từ An Sương về Củ Chi. Lần đó thì em kêu nó lập biên bản nhưng nó nói để nó hỏi chỉ huy. Không biết chỉ huy nó là ai, cuối cùng nó cũng ko lập mà lại cho đi. Đúng là ...
Cái này giống như làn trong cùng cho đi thẳng và rẽ phải liên tục, xe đi thẳng gặp đèn đỏ phải dừng lại, xe rẽ phải liên tục phía sau cũng phải chờ thôi chứ làm cái gì ? Vậy mà nhiều thằng cũng ráng nhấn còi inh ỏi đòi rẽ phải.Vạch kẻ đường rõ ràng, bác bảo không sai thì đạt tình chỗ nào? Ngày nhỏ em có đọc bài Lenin vào hiệu cắt tóc cũng phải xếp hàng chờ tới lượt. Nếu bác đi sau thì bắt buộc qua ngã tư sau, họ đến trước gặp đèn đỏ thì họ phải dừng, người đến sau phải chờ người đên lượt. Tình gì mà đến sau lại bắt người đến trước tránh để mình đi qua?
Tất nhiên là mình đi thẳng nhường được mình sẽ nhường, nhưng tùy lúc, còn kẹt xe đông xe thì miễn !
Vụ dừng xe đèn đỏ ở làn đi thẳng và rẽ trái cũng vậy thôi, đường đông 2 làn thì miễn, nhưng nếu mình vào làn giữa được thì cũng ráng vào để nhường xe rẽ trái, còn không thuận tiện thì đến trước dừng, đến sau chờ !