Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu bác!Chánh xác! Không đc bán rẻ tài sản. Đội có tiền sẽ xoắn lên nay mai thôi. Ai đời gửi tiết kiệm 1 năm có 4-5%, quá bèo.
Người sinh ra chứ đất thì không nghe anh.Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu bác!
Bổ sung: tiền in được chứ đất không in đượcNgười sinh ra chứ đất thì không nghe anh.
tiền thì in được,đất thì ko in được,nhưng sức người có hạn,thời gian sống của con người cũng có hạn,tới lúc nó lên tới cao trào ko biết còn sống để hưởng thụ hay koBổ sung: tiền in được chứ đất không in được
Dân số phải đẻ nữaBổ sung: tiền in được chứ đất không in được
Giờ phụ nữ khôn rồi, lười đẻ lắm. Đẻ ít vì bãn thân.Người sinh ra chứ đất thì không nghe anh.
Ô nhiễm khí hậu, thực phẩm , hóa chất khó đẻ khó nuôi.
V , Ck cao. Ngoại tệ , v cấm. BDS là kênh duy nhất ở vn để giữ tiền. Biết trách ai đc. báo chí cứ 1 2 hôm lại lên tp, lên thị xã .. lên tp xong méo biết quản lý trực thuộc sao luôn haizzz
Chỉnh sửa cuối:
vấn đề "người mà có tiền ko biết làm gì" lại ko nhiều, thường mấy người tièn nhiều là biết làm gì rồi.
Như chỗ e kêu bán cũng nhiều, người đi coi cũng đông, nhưng mấy lô ra được toàn phải bán lỗ thôi, còn bằng giá thị trường thì ko ra dc đừng nói gì lời. Lỗ hơn gửi tiết kiệm, chưa nói các lão đi vay, nên cứ phải bán để cắt lỗ
Như chỗ e kêu bán cũng nhiều, người đi coi cũng đông, nhưng mấy lô ra được toàn phải bán lỗ thôi, còn bằng giá thị trường thì ko ra dc đừng nói gì lời. Lỗ hơn gửi tiết kiệm, chưa nói các lão đi vay, nên cứ phải bán để cắt lỗ
Vấn đề là giờ bán bds thì cũng không biết đầu tư vào đâu. Lãi tiền gởi thì quá thấp, vàng, ck thì rủi ro còn sản xuất kinh doanh trong giai đoạn covid chưa chấm dứt, vẫn đóng cửa với bên ngoài thì thực sự rất khoai.
Vì người việt chỉ biết học, học và học nhưng lại không được dạy về tiền bạc. Nên chỉ biết mua đất.