Phải gom cho đủ vài chục lượt rồi tung ra để anh em đánh 1 lần mới sướng bác ơi. Có 1 chiếc container thì làm đc gì. Phải chơi cho đủ hết các làn.Ôm từ Sài Gòn về 1500 tờ 100đ là 150.000đ, mấy bác cứ từ từ gom lại, xong đưa cho một bác container là xong, nhớ vò kỹ để tụi nó khỏi dùng máy đếm.![]()
Oh, nghe đâu nó ko có máy cà thẻ. Chắc nó cho bác qua luôn, để CMND lạiDùng cái này các bác nhỉ:
View attachment 862011
Lúc nó mới phát hành, có thấy được vài lần. Ôi 20 năm rồi, nhớ em nó quá, hôm nào xuống dưới đó “xin” vài tờBan đêm không có mấy thành phần đó đâu anh, chỉ có xxx thôi.
Đã thối lại bằng tờ 100 đ nhé các bác
View attachment 862006
Bài học vỡ lòng của bọn làm quan, ăn cơm của dân, mang tiếng là 'lãnh đạo quần chúng' đó là: ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh...tức nước thì vỡ bờ, mà chúng nó cũng không thèm học, đớp nhiều lú lấp, ảo tưởng sức mạnh. Chỉ thủ tục hành chính thôi đã ngán ngẩm rồi. Đôi lúc tặc lưỡi kệ con mẹ chúng nó, nhưng có lẽ cách mạng đã và đang bất đầu. Nhưng mọi người nhớ là không tạo cớ (quá khích, phá phách...)để chúng nó gây sự lại mình.
Chuẩn. Dẹp không được; nhưng không dẹp thì khó “an dân”, nó giống như lâu lâu đem thuốc nổ cất vô nhà đến lúc nó nổ một phát thì khỏi cứu luônDẹp một trạm này không khó, cái khó là xử không khéo sẽ vỡ trận BOT trên cả nước, đó là lý do cứ cù nhầy vậy thôi.
Đem theo anh bạn LS nhé bácOh, nghe đâu nó ko có máy cà thẻ. Chắc nó cho bác qua luôn, để CMND lại![]()
Mấy anh đó là không trông mong rồi bác à, mấy ảnh hoặc là sân sau hoặc đã ... nên không dám đâu. Làm xong đường đâu mà chạy. Chỉ có xe nhà mới dám làm bác à.Bây giờ cần lắm các chủ doanh nghiệp công trình cầu đường tư nhân góp sức! Điều vài chục chiếc đầu kéo chở máy xúc máy ủi máy phá đi ngang dằn mặt, quay đầu vài lượt, và trả tiền lẻ kèm lời hỏi thăm
Có tiếp thị sữa phiên bản BOT rồi nha mấy bác http://m.nld.com.vn/thoi-su/clip-ca...xe-qua-tram-bot-cai-lay-20171202103502813.htm
Clip: Cận cảnh "người lạ" hăm dọa tài xế qua trạm BOT Cai Lậy
LÊ PHONG - THUÝ AN | 02/12/2017 10:55
(NLĐO) - Thấy tài xế mang tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, lập tức một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện đe dọa và uy hiếp
CLIP CẬN CẢNH "NGƯỜI LẠ" ĐE DỌA TÀI XẾ
Lúc 10 giờ 15 phút ngày 2-12, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã dừng khá lâu. Người này lấy lý do vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế.
Tài xế một mực nói phải có công văn chứng minh việc điều chỉnh giá vé do Chi cục Thuế cấp.
Trong lúc tài xế đang đối thoại với nhân viên thu phí thì xuất hiện 4 thanh niên lạ mặt.
Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế hăm doạ và yêu cầu rời khỏi cabin.
"Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên!" - người lạ mặt gay gắt.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm thanh niên này xuất hiện xung quanh trạm thu phí từ lúc 6 giờ sáng cùng ngày, ngồi đánh bài, uống nước. Hễ thấy tài xế có dấu hiệu phản ứng, họ lập tức chạy ra hăm dọa.
Cùng lúc, rất nhiều tài xế khi qua trạm rời khỏi vô-lăng bỏ đi với lý do: BOT Cai Lậy thu phí không thông báo trước.
TIN LIÊN QUAN
Đại diện công an huyện Cai Lậy cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Người Lao Động công an đã cử nhiều trinh sát đến trạm thu phí và khu vực lân cận để xác minh danh tính những "người lạ" nói trên. Cùng thời điểm, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang liên lạc với phóng viên báo Người Lao Động thông tin đã có chỉ đạo thuộc cấp làm rõ vấn đề. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phủ nhận việc thuê những người lạ mặt để gây khó tài xế. Ông Hiệp cho biết chưa ghi nhận việc có người lạ de doạ. Tuy nhiên khi phóng viên đề nghị gặp trực tiếp cung cấp hình ảnh để loại trừ có phải nhân viên trạm thu phí hay không thì ông Hiệp từ chối gặp. "Nhân viên của trạm có màu áo nhận diện", ông Hiệp nói.
Báo Người Lao Động đang cập nhật...
Clip: Cận cảnh "người lạ" hăm dọa tài xế qua trạm BOT Cai Lậy
LÊ PHONG - THUÝ AN | 02/12/2017 10:55

(NLĐO) - Thấy tài xế mang tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, lập tức một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện đe dọa và uy hiếp
CLIP CẬN CẢNH "NGƯỜI LẠ" ĐE DỌA TÀI XẾ
Lúc 10 giờ 15 phút ngày 2-12, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã dừng khá lâu. Người này lấy lý do vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế.
Tài xế một mực nói phải có công văn chứng minh việc điều chỉnh giá vé do Chi cục Thuế cấp.
Trong lúc tài xế đang đối thoại với nhân viên thu phí thì xuất hiện 4 thanh niên lạ mặt.
Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế hăm doạ và yêu cầu rời khỏi cabin.
"Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên!" - người lạ mặt gay gắt.
Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm thanh niên này xuất hiện xung quanh trạm thu phí từ lúc 6 giờ sáng cùng ngày, ngồi đánh bài, uống nước. Hễ thấy tài xế có dấu hiệu phản ứng, họ lập tức chạy ra hăm dọa.
Cùng lúc, rất nhiều tài xế khi qua trạm rời khỏi vô-lăng bỏ đi với lý do: BOT Cai Lậy thu phí không thông báo trước.
TIN LIÊN QUAN
Đại diện công an huyện Cai Lậy cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ báo Người Lao Động công an đã cử nhiều trinh sát đến trạm thu phí và khu vực lân cận để xác minh danh tính những "người lạ" nói trên. Cùng thời điểm, Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang liên lạc với phóng viên báo Người Lao Động thông tin đã có chỉ đạo thuộc cấp làm rõ vấn đề. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang phủ nhận việc thuê những người lạ mặt để gây khó tài xế. Ông Hiệp cho biết chưa ghi nhận việc có người lạ de doạ. Tuy nhiên khi phóng viên đề nghị gặp trực tiếp cung cấp hình ảnh để loại trừ có phải nhân viên trạm thu phí hay không thì ông Hiệp từ chối gặp. "Nhân viên của trạm có màu áo nhận diện", ông Hiệp nói.
Báo Người Lao Động đang cập nhật...
CA cần công bố danh tính của nhóm thanh niên này. Đây là hành vi đe doạ người khác; xem xét có đủ cấu thành tội hình sự không?