Chắc chơi chiêu để ép thằng cđt phải ói tiền ra và đồng thời giải quyết dứt điểm cái thời hạn đã đến (không thằng doanh nghiệp cầu đường nào đang ăn nên làm ra lại đi kiện Bộ GTVT, kiện thì khỏi làm ăn nữa, chờ giải quyết xong rồi tính, chọn giải pháp này thôi, chứ kéo dài thì lại sợ thành củi bỏ cái lò lửa đang nóng, kkkk), Qua năm cđt nó ói ra một ít để sửa đường cho có lệ, rồi mấy anh sẽ thấy cái cảnh kẹt xe nha. Sửa xong thì nó lại đường đường chính chính thu tiếp. Khôn vậy dưới quê em đầy, để xem coi có đúng không nè.
Vấn đề là nó có chịu thu phí không dừng không kìa, tuyến này quá ngon mà, dễ gì bỏ được.