Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Sáng 7h ngày 13/1/2023 BOT Quốc lộ 51 chính thức tạm dừng thu phí cho đến khi có thông báo thu phí trở lại của cục đường bộ.
dsc-1689-1671166323-2582-1671168152.jpg


Ở trạm T3 có băng rôn "Tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí trên QL51 từ 7h00 ngày 13/01/2023 cho đến khi có THÔNG BÁO THU PHÍ TRỞ LẠI của Cục đường bộ Việt Nam"

323786111_918230716256619_4235835457283601063_n.jpeg


Hôm qua mới đọc báo bảo chủ đầu tư đang rấm rức khóc tức vì quyết định của cục đường bộ, em còn tưởng quay xe phút 90.

Theo giám đốc BVEC “Sau 18 lần đàm phán với Cục Đường bộ VN, đến nay, nhà đầu tư khẳng định vẫn chưa hoàn vốn, đồng thời còn nợ ngân hàng rất nhiều chứ chưa nói đến lợi nhuận. Tài sản của dự án đang thế chấp cho ngân hàng, nay dừng thu phí để bàn giao cho nhà nước thì không thể được, cần phải xem lại. Hơn nữa, việc tạm dừng thu phí nhưng chưa trả nợ hết cho ngân hàng thì lấy đâu ra ngân sách để bảo đảm công tác duy tu, chi phí cho bộ máy hoạt động và chính sách hỗ trợ cho người lao động... Hết sức khó khăn!”, ông Hà than thở.

Chuyện lạ thế mà có thật, cuối cùng cũng có ngày đi qua QL51 không phải trả phí :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
20/9/19
558
1.323
93
44
Chắc tạm dừng dịp Tết Ta vì lo bị chửi. Qua Tết lại thu lại bằng cơm rồi kẹt vẫn hoàn kẹt.
Căn nguyên giải quyết rốt ráo mà qua 18 vòng đàm phán vẫn chưa chốt được.
Giấy tờ BVEC bảo ảnh còn lỗ thì là lỗ, thu tay nói lỗ thì là lỗ à
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
Theo giám đốc BVEC “Sau 18 lần đàm phán với Cục Đường bộ VN, đến nay, nhà đầu tư khẳng định vẫn chưa hoàn vốn, đồng thời còn nợ ngân hàng rất nhiều chứ chưa nói đến lợi nhuận. Tài sản của dự án đang thế chấp cho ngân hàng, nay dừng thu phí để bàn giao cho nhà nước thì không thể được, cần phải xem lại. Hơn nữa, việc tạm dừng thu phí nhưng chưa trả nợ hết cho ngân hàng thì lấy đâu ra ngân sách để bảo đảm công tác duy tu, chi phí cho bộ máy hoạt động và chính sách hỗ trợ cho người lao động... Hết sức khó khăn!”, ông Hà than thở.
Than cái dzề! Os phàn nát suốt về chất lượng mặt đường, giờ than nè. Trước giờ có thấy duy tu đâu, mặt đường nó xấu đau xấu đớn, đi từ trạm 1 tới trạm 2 long cả não. Đến hạn mà vẫn chưa hoàn vốn thì tuyên bố phá sản được hôn mí anh?

Bán vé tay, không biết có giữ cùi vé không mà mình thấy nó rất hững hờ với cái vé (vậy là quản lý dở để lính nó ăn hoặc là ý gì!).

Mấy cha BOT này toàn đụng chuyện là than, đủ lí do, LT-DG thì do làm tròn số đơn vị nghìn đồng. Ông này thì than thu hoài vẫn lỗ. Hài.
 
  • Like
Reactions: DMG