Hạng D
9/7/12
2.275
5.620
113
Người i đầu của mình người Hoa
Nhà Bảo Bình gần chỗ Quang cà mau mua rẫy
Sau em đi Taiwan ở với Nội, làm mình mồ côi người i tới giờ
 
Hạng C
21/10/07
769
2.747
123
Ng Hoa ko thấy ăn đồ sống và luộc nhỉ
Có món cá sống, trộn sốt tá lả chứ không kiểu như sashimi của Nhật. Có món gà luộc rồi chặt, cuộn bắp cải ăn cũng cũng ngon.
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.613
113
Ăn uống gì toàn chiên, xì dầu, mỡ, đường...ngán ccm. Gốc xứ nó lạnh đâu có đồ tươi sống đâu. Bên vợ e gốc Tiều, giờ mấy đứa con toàn thích ăn vậy... Hận
 
Hạng B2
8/8/19
123
9.091
93
Người Hoa giờ còn "mạnh" không các anh nhỉ ? Hình như có xu hướng thế hệ sau của họ di tản đi hết ?

Biến cố 1979 họ đã dạy cho người Việt bài học: Bài học về sự cảnh giác.
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.287
113
Người Hoa giờ còn "mạnh" không các anh nhỉ ? Hình như có xu hướng thế hệ sau của họ di tản đi hết ?

Biến cố 1979 họ đã dạy cho người Việt bài học: Bài học về sự cảnh giác.
Từ thời Ông Diệm tới thời Ông Duẩn và cho muôn đời sau. Cứ lú lên là chặt thôi. VN chúng ta có thừa kinh nghiệm với ông bạn vàng 4 ngàn năm này rồi :)
 
  • Like
Reactions: Hại Điện
Hạng B2
8/8/19
123
9.091
93
Từ thời Ông Diệm tới thời Ông Duẩn và cho muôn đời sau. Cứ lú lên là chặt thôi. VN chúng ta có thừa kinh nghiệm với ông bạn vàng 4 ngàn năm này rồi :)

Thực sự Việt thoát Trung từ năm 1979, chứ miền Nam thời ông Diệm đến 1975 thì người Hoa vẫn kiểm soát kinh tế miền Nam.

Từ năm 1979 họ dạy cho chúng ta bài học về sự cảnh giác cực kỳ sâu sắc. Kể từ đó, mình chưa thấy người Hoa nào làm lên được chức Chủ tịch hay Bí thơ xã.

Trong SG cũng hay, anh nào trẻ muốn lên nữa thì phải kinh qua Bí thơ Q5.
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.287
113
Thực sự Việt thoát Trung từ năm 1979, chứ miền Nam thời ông Diệm đến 1975 thì người Hoa vẫn kiểm soát kinh tế miền Nam.

Từ năm 1979 họ dạy cho chúng ta bài học về sự cảnh giác cực kỳ sâu sắc. Kể từ đó, mình chưa thấy người Hoa nào làm lên được chức Chủ tịch hay Bí thơ xã.

Trong SG cũng hay, anh nào trẻ muốn lên nữa thì phải kinh qua Bí thơ Q5.
Thành công của Ông Diệm là ép toàn bộ người Hoa vào Quốc tịch VHCH không thì quay về Taiwan. Nhờ vậy nên về sau mới có cơ sở để quản lí.
 
Hạng D
17/3/05
1.760
8.074
113
51
MFC
Món chính thì k biết.
Chứ hồi xưa sv 94-95 mùa Trung Thu, mình đi giao bánh cho nhà bạn (người Tiều) thì sáng nào cũng ăn cháo trắng + hột vịt muối (hột vịt muối của nhân bánh Trung Thu nhập dư).
Má ơi, ăn hôvimui riết muốn ị ra cái trứng muối luôn, ngán gần chết.
Nói cho rõ là “ uống cháo” nghen