cảm giác ấy khó diễn tả lắm bác, e cũng được trải nghiệm đôi lần =))truyền thống người Hoa hình như là vậy, anh chị em đều sống chung, trừ khi ai có gia đình có điều kiện theo chồng thì thôi còn không thì 3 đại đồng đường, tối ngủ dưới gạch xếp lớp như cá mòi vậy.
chi sẻ của 1 thằng rể hụt người Hoa cho hay, nó thường ngủ lại nhà người Hoa nhưng cũng xếp lớp như vậy mà vẫn làm ăn được bình thường![]()
Sống chung 3 - 4 năm gì đó anh, chỉ pắn tiếng Anh thôi àtự làm đi anh, món này nổi tiếng của ẩm thực Cantonese mà
https://thewoksoflife.com/braised-pork-belly-arrowhead-root/
nếu là dân Hongkong anh có thể chửi: pokcai, đỉu lạ xin....a quen bồ bao lâu mà sao ko rành tiếng Tào gì hết vại
tự làm đi anh, món này nổi tiếng của ẩm thực Cantonese mà
https://thewoksoflife.com/braised-pork-belly-arrowhead-root/
nếu là dân Hongkong anh có thể chửi: pokcai, đỉu lạ xin....a quen bồ bao lâu mà sao ko rành tiếng Tào gì hết vại
Haiza....nhìn cách 2 a chữi bồ Tàu ngán ngẫm, chắc toàn chữi sau lưng, e chữi bồ e là phải thâm thuý có chút tự hào mình là dân Việt.Sống chung 3 - 4 năm gì đó anh, chỉ pắn tiếng Anh thôi à
“Tỉu nị lựu đạn, hàm cá mập lah”
"Khẩu nhục" đó anh, rất ngon, nó có vị chanh muối, xí muội,... nhìu thứ lắmChắc thịt kho Đông Pha , mềm và béo ngậy .
Nói về " khâu nhục" thì gia đình chụy @Tohoa bán món này ngon nhất khu vực phía Nam nhen anh."Khẩu nhục" đó anh, rất ngon, nó có vị chanh muối, xí muội,... nhìu thứ lắm
Em thí chưa thử, nhưng đã ăn nhiều lần do bà vợ ông anh xã hội hay làm , ngon, mà nghe nói làm rất là lâu, nhọc lắm.Nói về " khâu nhục" thì gia đình chụy @Tohoa bán món này ngon nhất khu vực phía Nam nhen anh.
cũng đã thử khâu nhục của người Tày (vùng tây bắc) nấu nhưng không hợp lắm vì nó có tương hột, khoai môn, khác hoàn toàn của ba tàu làm
Còn lúc chịch nói xao a?Bực nhất là lúc chửi nhau. Điên máu nên ko thể nghĩ ra được nhiều từ để chửi nhau ngoài vài từ fck u, shut up, cuỗn (biến), ngộ biếng à (mày khùng hả)...
Lâu lắm rồi mới nghe lại từ xá bấuHoa cũng có hoa this hoa that... ko giống nhau ... nhà giàu có người làm, nấu ăn sáng mấy món, ăn trưa chiều cầu kì có canh (tiềm hầm chứ ko phải canh như Việt) để uống... còn nghèo thì như VN thôi...thậm chí bèo hơn nữa ...chỉ cháo trắng với xá bấu...
Một người đã từng sống ở nhà Hoa giàu rồi thành Hoa nghèo ... chia xẻ ...
![]()