em thấy đoạn này, rất hợp lòng dân OSviet xuan nói:Có lần đang chuẩn bị lùi xe từ trong nhà ra, qua kính chiếu hậu và camera thấy rõ ràng một chú đang đẩy xe cây như cố ý đặt ngay tầm xe ra của mình, bỏ đó qua quán cà phê bên cạnh ... chờ kết quả.
Kéo thắng tay, bước xuống đi qua gặp... lễ phép xin dời chiếc xe cây lấy chỗ cho xe ra, xong lại bước xuống tính đưa xe cây về chỗ cũ thì chú ta làu bàu đẩy xe đi:
"đ.m. tao đậu xe ngoài đường chớ đâu có đậu sân nhà mày... còn gì nữa mình không nghe rõ nhưng vẫn phải buông vói theo tiếng cám ơn.
Thế đấy bác ạ ! những người ta gặp trong xã hội khi ta ngồi trên chiếc ô tô mà có thể họ cũng mong muốn mà chưa có cơ hội, họ rất dễ bị mặc cảm, chạnh lòng, mình nên lễ độ và chịu thua thiệt trong khi cư xử để bù đắp lại, mình nghĩ vậy. Mong bác tìm thấy an vui.
viet xuan nói:Có lần đang chuẩn bị lùi xe từ trong nhà ra, qua kính chiếu hậu và camera thấy rõ ràng một chú đang đẩy xe cây như cố ý đặt ngay tầm xe ra của mình, bỏ đó qua quán cà phê bên cạnh ... chờ kết quả.
Kéo thắng tay, bước xuống đi qua gặp... lễ phép xin dời chiếc xe cây lấy chỗ cho xe ra, xong lại bước xuống tính đưa xe cây về chỗ cũ thì chú ta làu bàu đẩy xe đi:
"đ.m. tao đậu xe ngoài đường chớ đâu có đậu sân nhà mày... còn gì nữa mình không nghe rõ nhưng vẫn phải buông vói theo tiếng cám ơn.
Thế đấy bác ạ ! những người ta gặp trong xã hội khi ta ngồi trên chiếc ô tô mà có thể họ cũng mong muốn mà chưa có cơ hội, họ rất dễ bị mặc cảm, chạnh lòng, mình nên lễ độ và chịu thua thiệt trong khi cư xử để bù đắp lại, mình nghĩ vậy. Mong bác tìm thấy an vui.
Bác thật



Vụ này được nè, mua cây viết vẽ thêm vài con gì đó trên tay nữa là xong!Air Bag nói:Cạo trọc đầu phơi nắng cho đen. Ra đường ai cũng sợ.
Bà cả bác nói đúng đó, khu này dân lôm côm nhiều lắm, anh chi biết lẽ phải cũng cóluong81 nói:Hôm bữa em đi trên cầu Chánh Hưng vừa lên cầu thì nghe tiếng nẹt po của 2 bánh từ trong hẻm phang ra.Em chủ động giảm tốc trước rồi nhưng 2 thằng cu nó phóng ra nhanh quá thấy xe 4B nó hoảng quá bóp thắng tự té cái đùng.Em cũng xuống xe coi nó có sao ko ,vừa xuống là nghe nó chửi ĐM lung tung nói em chạy ẩu này nọ.Em chỉ muốn xuống táng cho nó 1 bộp nhưng nghĩ vợ con mình còn trên xe lỡ có gì thì trở tay ko kịp vì bọn nó cả 7,8 đứa.Nên em cũng xuống xe để hỏi han nhưng vừa xuống thì thằng bạn nó chạy ra xin lỗi nói:bạn em xỉn a thông cảm này nọ.Thôi em lên xe cho nó lành về đến nhà bà cả em còn nói em a thấy vậy còn xuống xe lỡ tụi nó làm ẩu thì sao......em cũng cười với bả rồi nó anh tính xuống xin lỗi tụi nó thôi mà.![]()
Em giống trường hợp của bác. Bác may là người ta còn chịu đẫy xe ra, còn em thì được trả lời là đường rộng rồi, sao không qua đi, phải xuống nước nài nỉ mà muốn đánh nhau. Em nghĩ là: Muốn thông suốt là phải thông cảm.viet xuan nói:Có lần đang chuẩn bị lùi xe từ trong nhà ra, qua kính chiếu hậu và camera thấy rõ ràng một chú đang đẩy xe cây như cố ý đặt ngay tầm xe ra của mình, bỏ đó qua quán cà phê bên cạnh ... chờ kết quả.
Kéo thắng tay, bước xuống đi qua gặp... lễ phép xin dời chiếc xe cây lấy chỗ cho xe ra, xong lại bước xuống tính đưa xe cây về chỗ cũ thì chú ta làu bàu đẩy xe đi:
"đ.m. tao đậu xe ngoài đường chớ đâu có đậu sân nhà mày... còn gì nữa mình không nghe rõ nhưng vẫn phải buông vói theo tiếng cám ơn.
Thế đấy bác ạ ! những người ta gặp trong xã hội khi ta ngồi trên chiếc ô tô mà có thể họ cũng mong muốn mà chưa có cơ hội, họ rất dễ bị mặc cảm, chạnh lòng, mình nên lễ độ và chịu thua thiệt trong khi cư xử để bù đắp lại, mình nghĩ vậy. Mong bác tìm thấy an vui.
Hôm trước em đi nhờ xe biển đỏ của ông anh bộ đội, có một thằng cũng tạt ngang đầu, ông anh nóng máu hạ kiếng thò đầu ra đòi tát thằng đó, nó sợ quá chạy mất dép, hình như dân ta cứ gặp xxx và bộ đội mới sợ thôi thì phải. làm em thấy hả dạ cho mấy lần trước mình bị 2B ép quá.
Last edited by a moderator:
hungnm nói:Hôm trước em đi nhờ xe biển đỏ của ông anh bộ đội, có một thằng cũng tạt ngang đầu, ông anh nóng máu hạ kiếng thò đầu ra đòi tát thằng đó, nó sợ quá chạy mất dép, hình như <span style=""color: #ff0000;"">dân ta cứ gặp xxx và bộ đội mới sợ thôi thì phải</span>. làm em thấy hả dạ cho mấy lần trước mình bị 2B ép quá.
Nếu đó là sự thật thì........... em là bộ đội nè!!!!