Hạng F
14/9/04
9.928
33.466
113
Q3
Các bác có hay bị mấy THẰNG TAXI bon chen mua vé trạm thu phí không. Sao e ghét cay ghét đắng vụ này, mẹ nó đi sau 1 thân xe khg chịu phải chun chẻ để đưoc mua truớc 1 xe
Mình phải thắng gấp nhường cho ảnh rúc cái đầu vô, tự nhủ, ảnh thua thiệt nguời ta đủ điều rồi, mời anh qua .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/8/09
1.138
544
113
taxi 10 thằng thì hết 9 thằng đi bố láo, gọi bằng thằng là còn nhẹ...xin lỗi 1 bác taxi còn lại
 
Hạng F
14/9/04
9.928
33.466
113
Q3
TAXI thuờng phải cọc cho hãng 6 chai mới đc chạy
Hôm nào điên quá, nó chạy ẩu e thí luôn ủi mày luôn xem sao
 
Last edited by a moderator:
CDW
Hạng F
6/12/10
5.241
28
48
43
Sì phố----->Hồ Chí Minh
HQExpress nói:
taxi 10 thằng thì hết 9 thằng đi bố láo, gọi bằng thằng là còn nhẹ...xin lỗi 1 bác taxi còn lại

Chính xác
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
.Mấy thằng taxi đi trên đường ,như là đường ông nội nó để lại cho nó không bằng.Chạy lạng ra lạng vô bức mấy thằng này ghê :mad:
 
Hạng D
27/4/10
2.388
1
38
50
www.hueoi.com nói:
lam75 nói:
Không những hai bánh mà mấy <span style=""color: #ff0000;"">thằng</span> taxi cũng vậy
Bác đúng là thứ rác rưởi, mấy anh chị chạy taxi cũng hằng ngày kiếm cơm như bác thôi. Bác chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi sao mà khinh rẻ đồng loại vậy?
Chưa biết thằng nào rác rưởi nhe. Đừng có lên đây mà to mồm kiểu đó coi chừng thằng taxi nó đụng cho toác mồm ... :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/10
2.388
1
38
50
www.hueoi.com nói:
Checker nói:
www.hueoi.com nói:
lam75 nói:
Không những hai bánh mà mấy <span style=""color: #ff0000;"">thằng</span> taxi cũng vậy
Bác đúng là thứ rác rưởi, mấy anh chị chạy taxi cũng hằng ngày kiếm cơm như bác thôi. Bác chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi sao mà khinh rẻ đồng loại vậy?
Kiếm cơm cũng có nhiều loại, như tui kiếm cơm nhưng ra đường tôn trọng mạng sống của người khác, có những thằng kiếm cơm bằng bất cần mạng sống người khác, chạy như thằng say rượu, thích thì cắt đầu, lấn đường, dừng giữa đường, ép xe ngã tư....cái này mấy chú tài taxi luôn phạm trên 80%-90%.
Người ta nói không oan tí nào, thì phải biết cầu thị nhận lỗi, có chăng là họ dùng đại từ nhân xưng "thằng" một cách bình dân như bao câu trong cuộc sống đời thường, chắc cũng chả có ý khinh miệt gì chú...thế thì việc chó gì chú phải xù lông lên như thế?
Hãm.
Ở xh VN có mấy chú gom góp vay mượn mua được chiếc xe cỏ(không biết có tiền đổ xăng không nữa), nhưng vẫn coi rẻ khinh thường xe 2 bánh và chả có chút tôn trọng với tài xế taxi kiếm đồng tiền lương thiện. Trong 10 người đi xe 4 bánh thì hết 2 người thuộc dạng khó khăn cũng bày đặt, 10 xe taxi chạy trên đường thì cũng có vài chiếc chạy ẩu tả hay đàng hoàng...

Ai đàng hoàng thì mình đàng hoàng lại, còn thằng nào bố láo thì mình chưởi nó bằng thằng là còn nhẹ. Ở đây chưa ai nói động tới mà nhảy vào ăn nói linh tinh coi chừng toác mồm đấy nhé.
Chưa biết ai gom góp vay mượn tiền mua xe, chưa biết ai không có tiền đổ xăng. Có trong chăn mới biết chăn có rận, đừng có mà xù lông lên như thế ....
 
Last edited by a moderator:
Mất hòa khí hết trơn hết trụi rồi! chỉ vì một cách gọi thôi mà các Oser đã kích nhau thì em thấy không đáng tí nào cả. Nếu ở ngoài đường mà có những tình huống này e rằng sẽ có chuyện kô hay, sẽ có bác sức đầu mẽ trán, gảy gọng... Đâu ai muốn vậy đâu phải không?
Thôi thì chúng ta mỗi người nhịn nhau một chút và không bàn thêm về vấn đề này nữa nhé.

Nhẫn một lúc gió yên sóng lặn
Lùi một bước biển rộng trời cao
 
Hạng F
13/9/07
6.537
2.783
113
otosaigon.com
kebuomhoa nói:
Tối CN 8/4, em từ hẻm trên đường Bùi Đình Túy lái xe ra, em đã đi từ từ quan sát, rồi cho xe từ từ đi ra hẻm, một số xe máy đã dừng lại nhường em đi. Vậy mà có 1 thằng đầu không đội mũ bảo hiểm, lái cái xe máy gần như là đống sắt vụn, không bảng số, giống như mấy cái xe chở hàng đã được độ lại. Từ xa nẹt pô chạy tới, vượt đầu xe của em đang đi từ từ ra, nó lách đầu xe em, qua rồi xém đụng 1 xe máy đi ngược chiều.

Chỗ này nói mới tức, vậy mà nó quay lại nhìn em giống như em sai là không chịu nhường đường cho nó chạy vậy, nó cứ nhìn em, em cũng nhìn nó, nó dừng xe lại vẫn tiếp tục nhìn em. Lúc này gần như nó muốn xuống xe gây sự với em, em nghĩ là chỉ cần mình tiếp tục nhìn nó, mở miệng chửi là có chuyện.

Người ta đi đầu thai gấp mà! Thông cảm đi!
 
Hạng B2
26/11/11
183
4
0
Taliban
Tài xế xe tải taxi...hay ăn xin cũng là nghề, nghề nào cũng cao quí và được tôn trọng hết. Vì sao người có văn hóa, có chút tôn trọng đồng loại thường gọi tài xế xe tải taxi... là bác tài hay người ăn xin(ăn mày) là ông hoặc bà ăn xin. Thật sự chỉ có lũ vô văn hóa mang đức tính của loài cầm thú mới coi rẻ đồng loại gọi thằng ăn mày con ăn xin thằng taxi...
Em lái taxi nên vô cùng phản đối các bác gọi "thằng taxi".
 
Hạng D
27/4/10
2.388
1
38
50
www.hueoi.com nói:
Tài xế xe tải taxi...hay ăn xin cũng là nghề, nghề nào cũng cao quí và được tôn trọng hết. Vì sao người có văn hóa, có chút tôn trọng đồng loại thường gọi tài xế xe tải taxi... là bác tài hay người ăn xin(ăn mày) là ông hoặc bà ăn xin. Thật sự chỉ có lũ vô văn hó a mang đức tính của loài cầm thú mới coi rẻ đồng loại gọi thằng ăn mày con ăn xin thằng taxi...
Em lái taxi nên vô cùng phản đối các bác gọi "thằng taxi".

Ôhô buồn cười quá đi mất, vô đây comment với "lũ vô văn hóa mang đức tính lòai cầm thú" thì mình cũng cở đó thôi chứ có hơn nhau gì đâu. Lái taxi là một nghề không ai phủ nhận, không ai khinh rẻ, nhưng lái taxi mà coi thường tính mạng người khác thì có kêu bằng thằng thì cũng là nhẹ