Thich_du_thu nói:hehe , các Bác làm như lái 4b các bác là hiền lành lắm (nè em cũng có 4b nhé -muốn thì cũng 4b ngon như ai - các bác không cần phải so đo - chẳng qua em ít đi xa nên em thường đi 2b cho tiện)/
Nói thật ra đường, từ khi em lái 4b thì chửi thề nhiều hơn vì các vị 2b.
Còn khi em lái 2b thì ít chửi thề hơn hẳn nhưng thèm ném đá cho bể mẹ nó kiếng xe cho xong! mấy ông ỷ ngồi trong mưa không tới mặt, bùn không tới chân mà chạy văng mạng, bùn nước văng lung tung lên người khác!

Đường mưa ngập lái xe khi tới vũng họ chậm lại sợ văng 2 hướng , gặp phụ nử đá đèn xin qua , xe qua đường họ thắng lại để cho qua chứ không đoàn sau cập đuôi theo thì họ phải dừng 3..4 phút mới qua được , đó là người có ý thức . Còn không ý thức thì thôi ngược lại không Bàn .
Củng không riêng về 2B , có những xe trời mưa chạy Bang Bang lạng qua lại văng nước người chạy sau đất sìn vô áo vô mặt . Củng có người ý thức , chạy chậm lại hoặc có qua thì họ chạy hướng thẳng giử khoảng cách xa để người sau khỏi Bị
Củng không phải ỷ ngồi trong 4B trời mưa ngồi trong xe mà nước mưa không tạt mặt , củng có người này người nọ , người làm công cho người ta , người chở sếp , người đi làm , ngay cả những người chở khách chở gia đình . Nếu Bác nói Bác củng có xe 4B , Bác củng có chạy xe , Em thì chỉ nói đối với ai từng chạy xe lâu năm , đường dài thì khi Bước lên xe cho đến khi dừng xe hẳn , an toàn không có chuyện gì lúc đó mới là thanh thản , vui sướng . 4B , 2B nên nhớ đó chỉ là phương tiện đi lại chứ không phải là ngồi xe 4B , 2B mà đánh giá được con người . Con người được đánh giá qua cách cư xử văn hóa hay không văn hóa .