Em cũng đã bị vài lần, đường bụi bặm dơ dáy mà bị bắn nước lên còn kinh hơn.em mà đi 2B là em chận đầu xe nó liền...
btw, em có lần đi trên QL1 trời mua bị con xe tải hướng ngược lại chạy qua vũng nước bắn lên kính lái xe em, trong tích tắc khoảng 1 giây em không thấy gì... nghĩ lại vẫn sợ.
Này có gạt mưa tự động giải quyết chứ k thì tiêu.em mà đi 2B là em chận đầu xe nó liền...
btw, em có lần đi trên QL1 trời mua bị con xe tải hướng ngược lại chạy qua vũng nước bắn lên kính lái xe em, trong tích tắc khoảng 1 giây em không thấy gì... nghĩ lại vẫn sợ.
chận dc chết lìn à, lực cản lớn, ở đó hít khói nha bác..hehe.em mà đi 2B là em chận đầu xe nó liền...
btw, em có lần đi trên QL1 trời mua bị con xe tải hướng ngược lại chạy qua vũng nước bắn lên kính lái xe em, trong tích tắc khoảng 1 giây em không thấy gì... nghĩ lại vẫn sợ.
Cột đèn thì ko sợ,có cái hố ga nào to to ấy.Thằng này ý thức nó mất cmn rồi!
Mà nói gì chứ chạy kiểu này có ngày nó tự lủi cột đèn, do nước kiểu này nó trùm cả kính lái!
có hôm trời mưa lớn em ko để ý cái vũng nước do nó phản chiếu bầu trời, phi con ách kép gầm cao qua với tốc độ 70km/h, nước nó tạo thành con sóng cao tầm 2m
nước trùm lên kính gió tới 2 lần
bà con được dịp chửi như thú
sau khi gây án em đành hết ga hết số
lỗi tại cái vũng nước