Hạng B1
14/11/07
53
4.160
83
161_5005v-cn-2.png

*Ảnh minh họa

Chào các bác.

Sáng nay công việc được nghỉ, hạn đăng kiểm cũng chỉ còn gần 10 ngày nên thôi sắp xếp đi đăng kiểm. Chọn Trạm Hồng Hà XCG 5005V vì gần nhà và cũng quen làm ở đây từ lúc mua xe. Và sai lầm là đây. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào, sáng nay chạy quách lên Bình Dương đăng kiểm cho rồi.

E tới lúc khoảng trước 8g sáng, công tác kiểm định xe thì không vấn đề gì. Bấm số 1, đang đóng phí làm kiểm định đã nghe anh sắp xe nhắc đưa xe vào chuyền 1. E chỉ mất tầm 10-15 phút gì đó là đã xong, lái xe quay về bãi để chờ đóng phí đường bộ. Đây là lúc bức xúc của em bắt đầu.

Trong lúc chờ đến lượt e đóng phí đường bộ, trong một thời điểm chắc khoảng 10-15 bác chen chúc trong cái phòng ngồi chờ bé tẹo. Ở ngoài cũng tầm 20 bác nữa (có em) đứng ngồi lố nhố ở khu vực mái che sát quán nước. Chỗ nào để giãn cách đây, vì không có chỗ. Có bàn khai báo y tế và nước rửa tay và có 1 anh điều phối nhắc khai báo y tế. Nhưng không đảm bảo giãn cách thì 2 cái này chả có tác dụng gì! Chỉ thị giãn cách và cấm tập trung quá 5 người rồi 3 người ở nơi công cộng đâu mà lãnh đạo trung tâm Hồng Hà không biết gì nhỉ?

Lý do mọi người phải tập trung ở đây vì Trạm Đăng kiểm này họ không có loa phát ra ngoài, và lại gần khu vực xe chạy vào chuyền 1 nên khá ồn. Nếu không đứng gần gần ở khu văn phòng này thì rất khó nghe được biển số xe mình. Ra ngoài bãi xe chờ thì thôi khỏi nghe đi. Khu vực đóng tiền có 2 quầy thì khi đứng ký tên còn đụng cùi chỏ người kế bên thì cũng chả giãn cách gì được.

E thấy đông quá, nên ra đứng phía cổng đối diện chỗ rửa xe thì thua, không cách nào nghe được biển số. Nên cũng phải lò dò đi vào rồi lại đi ra, hy vọng giảm tiếp xúc được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trong khi đó, thực sự nếu lãnh đạo trung tâm này họ có tầm nhìn và tuân thủ yêu cầu chỉ thị giãn cách của Bộ Y Tế và Chủ tịch UBND TP thì e nghĩ hoàn toàn có thể làm được, với chi phí bèo. Một số giải pháp họ có thể làm:

  • Đặt qua lịch hẹn, chỉ có xe có lịch hẹn mới làm việc. Trước đây có dịch vụ 1080 nhưng giờ không còn áp dụng nữa. Ở lần làm trước e có gọi thì thấy tổng đài nói hết dịch vụ này nên lần này e không gọi nên cũng không biết có thay đổi không.
  • Nếu giải pháp 1 không được, thì bắt thêm giùm mấy cái loa phát ra ngoài, và bố trí cho anh em chúng tôi chỗ ngồi giãn cách bên ngoài. Khu vực phòng chờ chỉ cho các anh chờ đến lượt đăng kiểm chẳng hạn, hay ngồi chờ nhận hồ sơ sau khi đã đóng phí đường bộ.
  • Kết hợp thêm loa phát thanh phát ra ngoài bãi, hay màn hình led đơn sắc hướng ra bãi. Hoặc trang bị bộ đàm và loa cầm tay cho anh điều xe ở ngoài bãi.
  • Khúc chờ đóng phí đường bộ là mất thời gian nhất nên xe nào đã kiểm định xong, đánh xe về bãi thì tài xế cứ việc ngồi yên trong xe, hạ kính chút xíu xuống. Thông tin biển số xe nào đến lượt vào đóng phí đường bộ thì hoặc là thể hiện biển số xe trên màn led, hoặc ở trong báo bộ đàm ra cho anh điều xe ngoài bãi thông báo lại qua loa cầm tay. Anh em tài xế ngồi xe máy lạnh chờ vừa thoải mái vừa đảm bảo giãn cách.
2 Loa cầm tay và 2 cái bộ đàm tầm chưa đến 5tr, cho mua 3 cặp luôn để thay qua thay lại cũng chưa 20tr. Màn led như ở trong các ngân hàng hiện số e không biêt giá, nhưng chắc không quá mắc.

Bác nào có tính đăng kiểm ở đây, thì e khuyên mùa dịch này kiếm chỗ khác mà làm , để đảm bảo sức khỏe bản thân và gia đình mình. E cầu mong không có F0 nào ở trong đám đông ngày hôm nay.

Còn lãnh đạo trung tâm Hồng Hà nếu có đọc được bài này, hy vọng các anh nhìn nhận thẳng thắn và có giải pháp để thay đổi.

Cảm ơn bác bác.
dk1 21jun-1.JPG
 
Tập Lái
9/6/17
46
53
28
Mong Trung tâm Hồng Hà tiếp thu ý kiến và xem xét để nghị hợp lý của anh để chúng tay phòng chống dịch. tránh làm kiểu " bắt cóc bỏ đĩa" qua loa để tránh bị cách ly, dừng hoạt động cả trung tâm .
 
Hạng D
7/3/07
2.224
52.508
113
Em cũng đk đây mấy lần, thấy cũng không đông lắm. Chắc nay mọi người nghe ngưng cho đăng ký bs xe, sợ dăng kiểm cũng ngưng luôn nên tranh thủ đi
 
Hạng D
16/7/20
1.392
861
113
51
Chào các bác.

Sáng nay công việc được nghỉ, hạn đăng kiểm cũng chỉ còn gần 10 ngày nên thôi sắp xếp đi đăng kiểm. Chọn Trạm Hồng Hà XCG 5005V vì gần nhà và cũng quen làm ở đây từ lúc mua xe. Và sai lầm là đây. Đúng là không có cái dại nào như cái dại nào, sáng nay chạy quách lên Bình Dương đăng kiểm cho rồi.

E tới lúc khoảng trước 8g sáng, công tác kiểm định xe thì không vấn đề gì. Bấm số 1, đang đóng phí làm kiểm định đã nghe anh sắp xe nhắc đưa xe vào chuyền 1. E chỉ mất tầm 10-15 phút gì đó là đã xong, lái xe quay về bãi để chờ đóng phí đường bộ. Đây là lúc bức xúc của em bắt đầu.

Trong lúc chờ đến lượt e đóng phí đường bộ, trong một thời điểm chắc khoảng 10-15 bác chen chúc trong cái phòng ngồi chờ bé tẹo. Ở ngoài cũng tầm 20 bác nữa (có em) đứng ngồi lố nhố ở khu vực mái che sát quán nước. Chỗ nào để giãn cách đây, vì không có chỗ. Có bàn khai báo y tế và nước rửa tay và có 1 anh điều phối nhắc khai báo y tế. Nhưng không đảm bảo giãn cách thì 2 cái này chả có tác dụng gì! Chỉ thị giãn cách và cấm tập trung quá 5 người rồi 3 người ở nơi công cộng đâu mà lãnh đạo trung tâm Hồng Hà không biết gì nhỉ?

Lý do mọi người phải tập trung ở đây vì Trạm Đăng kiểm này họ không có loa phát ra ngoài, và lại gần khu vực xe chạy vào chuyền 1 nên khá ồn. Nếu không đứng gần gần ở khu văn phòng này thì rất khó nghe được biển số xe mình. Ra ngoài bãi xe chờ thì thôi khỏi nghe đi. Khu vực đóng tiền có 2 quầy thì khi đứng ký tên còn đụng cùi chỏ người kế bên thì cũng chả giãn cách gì được.

E thấy đông quá, nên ra đứng phía cổng đối diện chỗ rửa xe thì thua, không cách nào nghe được biển số. Nên cũng phải lò dò đi vào rồi lại đi ra, hy vọng giảm tiếp xúc được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trong khi đó, thực sự nếu lãnh đạo trung tâm này họ có tầm nhìn và tuân thủ yêu cầu chỉ thị giãn cách của Bộ Y Tế và Chủ tịch UBND TP thì e nghĩ hoàn toàn có thể làm được, với chi phí bèo. Một số giải pháp họ có thể làm:

  • Đặt qua lịch hẹn, chỉ có xe có lịch hẹn mới làm việc. Trước đây có dịch vụ 1080 nhưng giờ không còn áp dụng nữa. Ở lần làm trước e có gọi thì thấy tổng đài nói hết dịch vụ này nên lần này e không gọi nên cũng không biết có thay đổi không.
  • Nếu giải pháp 1 không được, thì bắt thêm giùm mấy cái loa phát ra ngoài, và bố trí cho anh em chúng tôi chỗ ngồi giãn cách bên ngoài. Khu vực phòng chờ chỉ cho các anh chờ đến lượt đăng kiểm chẳng hạn, hay ngồi chờ nhận hồ sơ sau khi đã đóng phí đường bộ.
  • Kết hợp thêm loa phát thanh phát ra ngoài bãi, hay màn hình led đơn sắc hướng ra bãi. Hoặc trang bị bộ đàm và loa cầm tay cho anh điều xe ở ngoài bãi.
  • Khúc chờ đóng phí đường bộ là mất thời gian nhất nên xe nào đã kiểm định xong, đánh xe về bãi thì tài xế cứ việc ngồi yên trong xe, hạ kính chút xíu xuống. Thông tin biển số xe nào đến lượt vào đóng phí đường bộ thì hoặc là thể hiện biển số xe trên màn led, hoặc ở trong báo bộ đàm ra cho anh điều xe ngoài bãi thông báo lại qua loa cầm tay. Anh em tài xế ngồi xe máy lạnh chờ vừa thoải mái vừa đảm bảo giãn cách.
2 Loa cầm tay và 2 cái bộ đàm tầm chưa đến 5tr, cho mua 3 cặp luôn để thay qua thay lại cũng chưa 20tr. Màn led như ở trong các ngân hàng hiện số e không biêt giá, nhưng chắc không quá mắc.

Bác nào có tính đăng kiểm ở đây, thì e khuyên mùa dịch này kiếm chỗ khác mà làm , để đảm bảo sức khỏe bản thân và gia đình mình. E cầu mong không có F0 nào ở trong đám đông ngày hôm nay.

Còn lãnh đạo trung tâm Hồng Hà nếu có đọc được bài này, hy vọng các anh nhìn nhận thẳng thắn và có giải pháp để thay đổi.

Cảm ơn bác bác.
Trung tâm đk nào cũng vậy thui, hỏi họ họ trả lời đơn giản không thích thì qua TTDK khác mà làm, ko có bắt buộc làm ở họ , mấy đứa DK láo lắm .