Hạng C
6/8/12
806
500
93
TpHCM
Chào các bác,
Em muốn chia sẻ kinh nghiệm này với các bác ạ. Em có mua bảo hiểm 2 chiều của PVI số BB 0020355 cho chiếc xe Chevrolet Orlando 2014 với điều khoản bổ sung 006, 007, 008 . Ngày 17/8 em mang xe đến đại lý Đông Đô Thành để làm bảo hiểm cho xe. Em đã được anh Đỗ Ngọc Tuấn hướng dẫn thủ tục để làm bảo hiểm. Khi đó, anh Tuấn thông báo là do hợp đồng của PVI và Đông Đô Thành không còn hiệu lực nên nếu em muốn làm bảo hiểm thì phải trả tiền trước rồi sẽ thanh toán lại với PVI và em đã đồng ý. Ngày 19/8 lấy lấy xe và đã trả tiền. Sau đó em đã gửi đầy đủ thủ tục để yêu cầu bồi thường cho anh Tuấn nhưng cho đến nay (2/10/2015) tức là đã hơn 1 tháng nhưng em vẫn không nhận được tiền bồi thường. Các bác có ai bị vụ này giống em không ạ? Nếu có thì các bác giải quyết sao ạ? Em cảm ơn các bác rất nhiều.
 
Hạng B2
23/1/15
420
143
43
41
Bác liên hệ phòng bồi thường đi , qua đó gặp kế toán hỏi
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Các bác thông cho em cái : Điều khoản #006, #007, #008 của PVI là điều khoản gì các bác
 
Hạng C
31/7/14
832
784
93
Các bác thông cho em cái : Điều khoản #006, #007, #008 của PVI là điều khoản gì các bác
Sữa chưa thay thế mới, sữa chữa hãng. Mot cai nữa là gi e chưa bít vi e hay them 2 dk này
 
  • Like
Reactions: LoiVT
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
Sữa chưa thay thế mới, sữa chữa hãng. Mot cai nữa là gi e chưa bít vi e hay them 2 dk này
Bảo hiểm của em cũng PVI có #006, 007, 008, mà đầu năm nay em yêu cầu mang xe sang hãng nó không cho, nó chỉ giới thiệu mấy gara quanh quẩn. A đù phòng BH PVI làm ăn chụp giật.
Thế mà vừa rồi PVI gọi hỏi em, tới đây có mua BH PVI nữa ko, em bảo có. Thôi thì để mười mấy triệu đi nhậu cho sướng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Thế trước khi sửa xe bác đã đc pvi phê duyệt báo giá của dịch vụ chưa? Nếu yês thì ok đợi tiền nếu not yet thì phải làm bước đó xong đã.
 
Hạng D
4/2/14
2.886
3.557
113
- 006: Thay thế phụ tùng mới không khấu trừ.
- 007: Sửa chữa chính hãng theo yêu cầu.
- 008: Thủy kích.
Cám ơn bác, thế mà em chẳng nắm được, anh nhân viên bảo lên hãng, thằng phó phòng chửi anh nhân viên mày biết gì cái này đưa đến ga ra này này... nó đưa cái list các gara, mà ko có tên đại lý xe chớ. Ôi nó tốt bụng thật nó còn gọi cho gara bảo làm nhanh mai lấy, em thấy gara gần nhà nên ờ ờ, thì ra BỊ THUỐC.