Chủ đề tương tự
Bởi vậy mà xã hội cứ ngày càng loạn. Không có học mà có bằng thì gọi là gì các bác nhỉ? Và nguy hiểm nhất là bọn này đó!!!
Chia sẻ nỗi bất mãn này cùng bác. Nhung cũng chúc mừng chị nhà chính nghĩa và vẽ vang với 30/30 câu.
Sự thật là vậy đó bác à,không có hù dọa đâu,mà hù là hù những người yếu bóng vía,không có trình độ,kiến thức thôi.Bởi vậy mới buồn cái sự đời của xã hội này
Sao họ không chịu nghĩ cho cái sự phát triển cả 1 đất nước này nhỉ
Thời nay mấy đứa không thi vẫn có bằng chạy phà phà thôi. mấy bác ấy có tiền mà. lo gj tiền đâu đổ mồ hôi nước mắt đâu mà lo chứ.
Bác có nói quá không? em cũng mới thi lại lý thuyết (quá hạn
) ở nguyễn ảnh thủ nè ( đợt 29/7), có tán dóc với một số bác thì cũng một số ít nói lo lý thuyết là 2tr2, tuy nhiên không hề nhiều, em để ý thấy có 2 người, vô không thèm nhấn cứ ngồi trơ ra đó, gác thi đến hỏi có biết đọc không? có thấy chữ không?... haha chắc được dặn trước nên thấy họ không trả lời, trả vốn gì hết, cứ ngồi đơ ra nhìm buồn cười bỏ mịa! xong, gác thi yêu cầu lên ký vô tờ giấy và ra khỏi phòng sớm, còn hầu hết đều thi đàng hoàng. Thi xong có hiện điểm ngay tại máy luôn - đảm bảo chính xác (em đạt điểm tối đa) - lên cái bàn giáo viên ký vào cái tờ dự thi nó ghi theo máy báo rồi ....té chờ lấy bằng!
Thực ra 450 câu không khó, cần cẩn thận, quan trọng là hiểu tại sao nó trả lời như vậy thì khó... rớt. Tuy nhiên mấy bác học theo mẹo nhớ nhớ gì đó ... dễ lộn tiệm 5 câu là tèo! số này cũng hơi nhiều.
Có một điều mà em đảm bảo, tham gia vô đây, đu đeo, đọc, tìm hiểu ... khoản 1 tháng.... bao đậu, bao chiến với xxx luôn haha!
:3danbanh:
Thực ra 450 câu không khó, cần cẩn thận, quan trọng là hiểu tại sao nó trả lời như vậy thì khó... rớt. Tuy nhiên mấy bác học theo mẹo nhớ nhớ gì đó ... dễ lộn tiệm 5 câu là tèo! số này cũng hơi nhiều.
Có một điều mà em đảm bảo, tham gia vô đây, đu đeo, đọc, tìm hiểu ... khoản 1 tháng.... bao đậu, bao chiến với xxx luôn haha!
:3danbanh: