Thảo Luận Chung Buồn cho cái sự đời

Hạng F
20/9/14
6.376
13.964
113
TP HCM
Cũng tại mấy thằng cha lắm tiền, lười học... cứ dúi tiền cho bọn nó, riết thành quen, làm khổ người chân chính!... :mad:
Lấy bằng lái bằng tiền nên tai nạn giao thông nó cứ lia chia dài dài!.. :mad:
Mà bọn nó đi cướp được tiền ở đâu mà nhìu thía!... :mad:
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Ko có gì ngạc nhiên khi đồng tiền đang quyết định nhiều việc, dù việc khuất tất hay vô lương tâm.
 
  • Like
Reactions: aH0Ha
Hạng B2
3/5/14
316
292
83
bác từng thi rồi mà sao cò bị bọn bên ngoài thuốc vậy. Ngày trước em thi ở "Chỉ Cu", thi lý thuyết trên máy tính, lúc nhấn exter nộp bài cái là 1 giám thị tới bấm in bài của mình, mình chạy tới máy in nhìn là biết đậu hay rớt luôn mà (nếu đậu thì cầm cái tờ kết quả đó ra sân thi thực hành). Với học mấy trăm câu trong đó em thề là nó dễ ko còn gì dễ hơn, vì thực ra khá nhiều khoảng 70% trong đó là tình huống thực tế, mình có thể suy luận, khá nhiều câu cứ chọn đáp án cuối cùng. Thứ tự các đáp án trong các câu hỏi ko bị xáo trộn nên càng dễ nữa...
Kể với các bác nghe 1 chuyện theo suy nghĩ của em về cái sự đời chán như thế này:
*Hôm nay em có trở bà xã em đi thi lại lý thuyết bằng lái xe B2 tại TTSHLX thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. HCM đường Nguyễn Ảnh Thủ về cái tội để quá hạn tới 3 tháng.
*Trước khi nộp hồ sơ để xin thi lại lý thuyết thì đã nghe bọn xấu hù rằng phải chung chi thì mong mà hy vọng đậu,giá của em nó vô ngồi bấm lung tung không lo suy nghĩ gì hết là 4 triệu bao hết tất cả(nghe mà muốn xỉu)nhưng em bảo bà xã là không vì chỉ có 450 câu chứ có nhiều đâu,với lại mình học để cho biết luật luôn để khi cần mà còn chiến đấu với xxx nữa chứ,nhưng cái chính là em còn con nhỏ mà 4 triệu mua được nhiều sữa lắm các bác à
*Hôm nay đến ngày lên thi,hẹn 8h 2 vợ chồng tranh thủ đi nhịn cả ăn sáng luôn,vì sợnhà xa,sợ tối qua mưa lớn đường ngập kẹt xe nên....gần 9h30 tụi nó(ỉa,đái kiểu gì không biết)mới lên lấy danh sách đọc tên từng người vào,ác cái sao khi thi thì xong mình mới biết mấy người lo tiền được ưu tiên vào trước bà xã mình vào gần cuối cùng trong khi đó cũng đợi chung với mọi người,tính ra gần 10h30 mới được vào phòng thi(nản)
*Trong quá trình đợi chờ mình có nghe bàn tán lo tiền này nọ,nào là không lo tiền sẽ rớt,không lo đậu cũng thành rớt,không cho xem kết quả đã thi.......Bà xã mình nghe xong suy sụp lo sợ liền(trong khi đó 2 tuần trước đã học cả ngày lẫn đêm vì quyết tâm),theo như mình biết sáng này khoảng 100 mấy người nhưng hết 100 người đã lo đậu(buồn thấu gan)Cuối cùng bà xã mình cũng được 30/30 câu,mừng quá....
*Theo như mình nghĩ thì trong cuộc sống ai,hay là gì thì cũng có cái tiêu cực trong đó nhưng....cái nào nên và không nên,các Bác nghĩ xem có những người(xin lỗi mình không chê ai cả) nhìn là thấy oải rồi huống chi mà lái xe,nhìn là......không biết nói gì hơn.Thật là nguy hiểm và vô ý thức,vô đủ thứ........
*Theo em nghĩ nếu mà thi minh bạch thì Bác Tài chắc có giá lắm đây và đúng với ý nghĩa của 2 từ Bác Tài,
-----Hy vọng tình trạng này về sao sẽ không,mãi mãi không còn nữa(ước mơ chắc không thành hiện thực hi.....)Cám ơn các Bác đã đọc những chia sẻ,cảm nhận về cái xã hội này của mình.(CHÁN)
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Thực ra cò cũng là một nghề kiếm cơm, đã kiếm cơm thì không đợi người ta hỏi đến mới nói, phải sục sạo kiếm mồi, quen rồi thì nghĩ ra nhiều mánh dọa dẫm để lôi kéo và buộc con mồi cắn câu. Muốn vậy thì con nào cũng phải câu, 10 con một con cắn là ngon rồi. Cho nên bác phải trừ hao cái phần cò nó dọa bác đi, tình hình thực tế nó k bi đát đến vậy đâu. Tuy nhiên vì có cò nên có người ỷ i rồi sinh ra lười học. Nếu không có cò thì đội này hoặc là trượt hoặc là phải cố gắng, kết luận là phải dẹp hội cò, trong sạch môi trường và nâng cao trình độ tài xế.
 
Hạng B2
16/5/14
168
128
43
TPHCM
Nói thật thi lý thuyết và thực hành cái nào cũng dễ. Cứ học hành nghiêm túc vào sẽ làm được và lái được thôi.
Người ta có tiền thì người ta lo chổ này cho kia, còn mình ko có tiền thì phải tự lực là chính. không riêng gì việc lái xe mà các công việc khác cũng vậy.
Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng! hihi
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Kể với các bác nghe 1 chuyện theo suy nghĩ của em về cái sự đời chán như thế này:
*Hôm nay em có trở bà xã em đi thi lại lý thuyết bằng lái xe B2 tại TTSHLX thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. HCM đường Nguyễn Ảnh Thủ về cái tội để quá hạn tới 3 tháng.
*Trước khi nộp hồ sơ để xin thi lại lý thuyết thì đã nghe bọn xấu hù rằng phải chung chi thì mong mà hy vọng đậu,giá của em nó vô ngồi bấm lung tung không lo suy nghĩ gì hết là 4 triệu bao hết tất cả(nghe mà muốn xỉu)nhưng em bảo bà xã là không vì chỉ có 450 câu chứ có nhiều đâu,với lại mình học để cho biết luật luôn để khi cần mà còn chiến đấu với xxx nữa chứ,nhưng cái chính là em còn con nhỏ mà 4 triệu mua được nhiều sữa lắm các bác à
*Hôm nay đến ngày lên thi,hẹn 8h 2 vợ chồng tranh thủ đi nhịn cả ăn sáng luôn,vì sợnhà xa,sợ tối qua mưa lớn đường ngập kẹt xe nên....gần 9h30 tụi nó(ỉa,đái kiểu gì không biết)mới lên lấy danh sách đọc tên từng người vào,ác cái sao khi thi thì xong mình mới biết mấy người lo tiền được ưu tiên vào trước bà xã mình vào gần cuối cùng trong khi đó cũng đợi chung với mọi người,tính ra gần 10h30 mới được vào phòng thi(nản)
*Trong quá trình đợi chờ mình có nghe bàn tán lo tiền này nọ,nào là không lo tiền sẽ rớt,không lo đậu cũng thành rớt,không cho xem kết quả đã thi.......Bà xã mình nghe xong suy sụp lo sợ liền(trong khi đó 2 tuần trước đã học cả ngày lẫn đêm vì quyết tâm),theo như mình biết sáng này khoảng 100 mấy người nhưng hết 100 người đã lo đậu(buồn thấu gan)Cuối cùng bà xã mình cũng được 30/30 câu,mừng quá....
*Theo như mình nghĩ thì trong cuộc sống ai,hay là gì thì cũng có cái tiêu cực trong đó nhưng....cái nào nên và không nên,các Bác nghĩ xem có những người(xin lỗi mình không chê ai cả) nhìn là thấy oải rồi huống chi mà lái xe,nhìn là......không biết nói gì hơn.Thật là nguy hiểm và vô ý thức,vô đủ thứ........
*Theo em nghĩ nếu mà thi minh bạch thì Bác Tài chắc có giá lắm đây và đúng với ý nghĩa của 2 từ Bác Tài,
-----Hy vọng tình trạng này về sao sẽ không,mãi mãi không còn nữa(ước mơ chắc không thành hiện thực hi.....)Cám ơn các Bác đã đọc những chia sẻ,cảm nhận về cái xã hội này của mình.(CHÁN)
trong mấy trường dạy lái xe hiện nay bọn cò mồi rất đông, chiêu thức của chúng là hù dọa để các bác không tin tưởng vào bản thân vào xã hội nhằm mục đích móc túi mấy bác, thi bây giờ trên máy tính hết, nếu bác chủ thuộc bài thì không có gì phải lo lắng để mất tiền cò.
 
  • Like
Reactions: huy1208
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Bác ở đó chứ ở Đồng Nai. lo kiểu gì. Khi sở giao thông vận tải chấm. đừng để máy thằng cò ở trường dọa.
bác này nói chuẩn hồi nam8 ngoái học ở Hải Vân có cụ kia lo 5 cũ cho sa hình nhưng ko có cò hay thầy nào dám nhận.. thi chứng chỉ tại trường thì tùy trường hợp. chứ thi sát hạch thì có tiền cũng ko qua khỏi .em không quảng cáo chứ các thầy ở đây dường như không có tiêu cưc .. bác nào tập vô sa hình mà đạp ga tam 30km/h nhắc nhở 1.2 lần mà ko tuân thủ là trả lại phòng đào tạo ngay và lun ..cho các bác chạy tiền cũng ko dc gặp ổng lần thứ 2