Thảo Luận Chung Buồn cho cái sự đời

Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Bởi vậy mà xã hội cứ ngày càng loạn. Không có học mà có bằng thì gọi là gì các bác nhỉ? Và nguy hiểm nhất là bọn này đó!!!
Không học mà vẫn có bằng gọi là "Học giả" , "Thi giúp", "Bằng thật".
Không phải chỉ dân "Học giả" mà các quan "Học giả" còn kinh hơn.
XH giờ toàn là "Học giả", VN giỏi thật
 
Hạng B1
25/1/12
98
24
28
Khi nào vẫn còn người lo lót chạy chọt, không tự dựa vào sức mình thì cái bất công vẫn luôn bao trùm cái xã hội này các bạn ạ.
p.s: bản thân em đôi lần cũng phải làm điều xấu này để công việc trôi chảy.
 
Hạng C
28/8/14
530
198
43
36
bác này nói chuẩn hồi nam8 ngoái học ở Hải Vân có cụ kia lo 5 cũ cho sa hình nhưng ko có cò hay thầy nào dám nhận.. thi chứng chỉ tại trường thì tùy trường hợp. chứ thi sát hạch thì có tiền cũng ko qua khỏi .em không quảng cáo chứ các thầy ở đây dường như không có tiêu cưc .. bác nào tập vô sa hình mà đạp ga tam 30km/h nhắc nhở 1.2 lần mà ko tuân thủ là trả lại phòng đào tạo ngay và lun ..cho các bác chạy tiền cũng ko dc gặp ổng lần thứ 2



Hehe. yếu thế. Chỉ là chạy thôi mà. 5chai ít quá. Sao không lh em làm cho cái bằng giả. hehe đùa thôi chuẩn bị em lấy bằng ở hải vân nè. bỏ ra tiền thuê chạy vài bữa là được. Làm gì 5chai lo lót. phí quá.
 
Hạng B2
23/5/13
199
80
28
Biết là cái gì cũng có cái xấu của nó nhưng cái vụ này tư dưng thấy nản Việt Nam sao ấy