Bác nói kháy em thì em chịu. Chứ nếu bác mà đã từng trải qua chuyện mà em đã gặp phải thì bác sẽ không nói như vậy đâu. Thôi, mỗi người có trải nghiệm khác nhau, nên bác không phải là em thì bác ko hiểu được đâu. Em chỉ chia sẻ như vậy thôi.âu cũng là 1 cách của bác. hy vọng người nhà bác lỡ có xảy ra thì sẽ có người giúp nhiệt tình hén![]()
e hiểu và cũng thông cảm cho bác, có lẽ chỉ có thực tế mới cho thấy được hành vi nào là đúng đắn nhất.Dạ thưa bác, em nói thế vì cũng có lí do ah. Chứ không phải tự nhiên mà trở nên lạnh lùng đâu ah.
em không nói kháy ai cả. em hiểu cảm giác của bác. giống như câu chuyện con chim sợ cành cong vậy thôi. mỗi người mỗi suy nghĩ. và có cách hành động khác nhau. nếu được, hãy giúp bằng cách nào đó ít thiệt hại nhất cho riêng mìnhBác nói kháy em thì em chịu. Chứ nếu bác mà đã từng trải qua chuyện mà em đã gặp phải thì bác sẽ không nói như vậy đâu. Thôi, mỗi người có trải nghiệm khác nhau, nên bác không phải là em thì bác ko hiểu được đâu. Em chỉ chia sẻ như vậy thôi.

ví dụ đi cỡ 200m rồi gọi điện thoại 115, 113.em không nói kháy ai cả. em hiểu cảm giác của bác. giống như câu chuyện con chim sợ cành cong vậy thôi. mỗi người mỗi suy nghĩ. và có cách hành động khác nhau. nếu được, hãy giúp bằng cách nào đó ít thiệt hại nhất cho riêng mình![]()
tùy trường hợp. có thể phải phân tách 1 vài thứ rồi mới nên qd nên giúp hay không nhé. có TH giả mạo để cướp tài sản đótheo em thì nên giúp , ko là trong lòng thấy khíu chọ lắm. thế thôi
âu cũng là định mệnh và số phận!tùy trường hợp. có thể phải phân tách 1 vài thứ rồi mới nên qd nên giúp hay không nhé. có TH giả mạo để cướp tài sản đó
thanks bác mình chỉ thua ong già noel có vài tuổi à . dễ ăn lắmtùy trường hợp. có thể phải phân tách 1 vài thứ rồi mới nên qd nên giúp hay không nhé. có TH giả mạo để cướp tài sản đó