Hạng D
29/1/15
2.466
34.180
113
cholon
pxl cafe buồn lắm .ngô quyền q5 nếu bác là xi teen dâu là ok kakaka
 
Hạng B1
6/3/15
77
79
18
Tôi cũng từng bị như vậy và có chia sẻ trên vnexprees cách đây vài tháng. Chuyện của tôi cũng giống như chuyện mà bác chủ chia sẻ ở trên. tôi cũng giúp 1 cô bé bị tai nạn và đưa vào bệnh viện và suýt bị người nhà cô bé hành hung nhưng tôi may mắn hơn bạn ở trên là cô bé còn tỉnh táo nên xác nhận với gia đình tôi là người giúp. Bạn thân của tôi cũng bị giống như tôi nhưng không may mắn bằng tôi, cô bé ấy cũng còn tỉnh táo và khẳng định với người nhà là chú ấy đưa con vào BV còn đụng con là người khác. Nhưng khi có 1 thằng giống như là cò tai nạn" vô to nhỏ với người nhà xong thì cô bé ấy nói bạn tôi là người gây tai nạn, sau đó họ kêu công an tới lập BB mà không cần nghe mình giải thích hiện trường thì cách BV 20km nên khi chuyển đi BV thì dân chúng ở đó cũng giải tán nên không ai làm chứng hết. Cụ ấy bạn tôi tốn hơn 20 chai. Sau này mới biết thằng cò ấy nói với người nhà là nhà nghèo không có tiền chửa trị cho bé nên phải kia bậy để bắt đền lấy tiền đóng tiền BV.... thật bó tay, sau 2 vụ trên tôi tâm niệm không bao giờ giúp người lạ
Em có chuyện cách đây mấy năm nhưng chưa kể với ai. Hôm đó đi về nhà tắt qua hẻm Phước lâm tự - tp VT gặp một chú khoảng 30 tuổi mặt tái mét áo thí bung ra ( có vẻ dân ghe biển ) chạy hớt hải ngược lại phía e nói hoảng hốt " e bị bọn Ngã 4 giếng nước ( khu vực này bác nào ở VT chắc biết, thứ dữ ) đánh cướp xe rồi, giúp e " e quay xe lại chú ấy nhẩy lên đầu cứ lắc ngoái lại phía sau bên này bên kia làm xe chao đảo, khi ra hết hẻm e nói về đâu chú ấy chỉ về bến đình, thế là e phi, đến đèn đỏ chợ Bên đình e bảo " chạy vào trong chợ đi" từ đó e mới biết thế nào là chạy như ma đuổi. Về không dám kể với vợ, có kể với bạn nhưng không nói là mình. Lúc đó e không suy nghĩ gì, sau nghĩ lại cũng hơi ớn nếu lúc đó bọn kia đuổi kịp thì e cũng không dám nghĩ tới.
Giờ ngồi đây tự hỏi nếu xảy ra lần nữa thì mình làm gì nhỉ ? thú thật em chưa biết vì e làm số thứ theo cảm tính lắm mà lúc đó quá nhanh. Thể nào cũng có bác cười e. Xin hết, nói nhỏ e đang giờ làm việc.:3dandap:
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Em có chuyện cách đây mấy năm nhưng chưa kể với ai. Hôm đó đi về nhà tắt qua hẻm Phước lâm tự - tp VT gặp một chú khoảng 30 tuổi mặt tái mét áo thí bung ra ( có vẻ dân ghe biển ) chạy hớt hải ngược lại phía e nói hoảng hốt " e bị bọn Ngã 4 giếng nước ( khu vực này bác nào ở VT chắc biết, thứ dữ ) đánh cướp xe rồi, giúp e " e quay xe lại chú ấy nhẩy lên đầu cứ lắc ngoái lại phía sau bên này bên kia làm xe chao đảo, khi ra hết hẻm e nói về đâu chú ấy chỉ về bến đình, thế là e phi, đến đèn đỏ chợ Bên đình e bảo " chạy vào trong chợ đi" từ đó e mới biết thế nào là chạy như ma đuổi. Về không dám kể với vợ, có kể với bạn nhưng không nói là mình. Lúc đó e không suy nghĩ gì, sau nghĩ lại cũng hơi ớn nếu lúc đó bọn kia đuổi kịp thì e cũng không dám nghĩ tới.
Giờ ngồi đây tự hỏi nếu xảy ra lần nữa thì mình làm gì nhỉ ? thú thật em chưa biết vì e làm số thứ theo cảm tính lắm mà lúc đó quá nhanh. Thể nào cũng có bác cười e. Xin hết, nói nhỏ e đang giờ làm việc.:3dandap:
May thật!
Ko có tụi nó đuổi theo nhưng chú ấy ko thụi 1 dao, cướp xe bác là rất may cho vợ con bác.
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b