Buồn là còn tình. Dửng dưng mới đáng sợ.
FFC đang có nhiều chuyện rất nên giải quyết. Đây là chỗ CHƠI của ae ta (em suy từ bụng em và chủ quan mọi người cũng thế) nhưng càng lúc ko còn đúng nghĩa. Bởi chơi thì phải vui. Vậy mà cuộc chơi đang ngày càng ko vui nữa. Trong lòng luôn có sự lăn tăn, ẩn ức, trì kéo cảm xúc. Rõ ràng tai hại nhiều từ trạng thái này. Bởi nó giết chết lúc nào ko hay sự nhiệt huyết trong chính bản thân mình. Rồi thấy tổ chức này ko quan trọng nữa. Có cũng được, ko chả sao. Trong khi là 1 nơi để chơi- chứ ko phải mưu sinh thì phần keo dính kết nối những con người lại với nhau là từ chính cá nhân từng người.
Ấy mà vì tồn tại những điều ẩn ức trong lòng làm mài mòn đi cảm xúc, giá trị FFC giảm dần trong thành viên.
Tiếc lắm thay.
FFC đang có nhiều chuyện rất nên giải quyết. Đây là chỗ CHƠI của ae ta (em suy từ bụng em và chủ quan mọi người cũng thế) nhưng càng lúc ko còn đúng nghĩa. Bởi chơi thì phải vui. Vậy mà cuộc chơi đang ngày càng ko vui nữa. Trong lòng luôn có sự lăn tăn, ẩn ức, trì kéo cảm xúc. Rõ ràng tai hại nhiều từ trạng thái này. Bởi nó giết chết lúc nào ko hay sự nhiệt huyết trong chính bản thân mình. Rồi thấy tổ chức này ko quan trọng nữa. Có cũng được, ko chả sao. Trong khi là 1 nơi để chơi- chứ ko phải mưu sinh thì phần keo dính kết nối những con người lại với nhau là từ chính cá nhân từng người.
Ấy mà vì tồn tại những điều ẩn ức trong lòng làm mài mòn đi cảm xúc, giá trị FFC giảm dần trong thành viên.
Tiếc lắm thay.