Hạng B1
24/6/11
87
0
6
44
tổ chức offline giải tỏa được không ạ? Em mong tin.
 
Hạng B2
2/12/12
265
1
0
47
Em không biết định nghĩa chính xác của "Buồn" là gì nữa, cảm nhận của bản thân em thì buồn là một phạm trù của xã hội, nơi những con người bộc lộ những cảm xúc đôi khi bất chợt, đôi khi dai dẳng, cũng đôi khi chẳng có gì chỉ biết rằng ta "Buồn". Ngôn ngữ thể hiện khác nhau, nhưng biểu hiện ra bên ngoài hay bên trogn thì ai cũng như ai, mà người ta thường gọi là "nét mặt buồn". Buồn xuất phát từ nội tâm, từ suy nghĩ, từ những hành động, lời nói, cử chỉ v.v... của những người xung quanh chúng ta.
Và em cũng vậy, cái buồn từ nội tâm, buồn vì những mục tiêu mình theo đuổi mà sao thấy xa vời. Công việc, gia đình, bạn bè, quan hệ xã hội đó là những vấn đề sát sườn và thực tế nhất đối với chúng ta, là những gì để chúng ta nỗ lực, cố gắng cùng xây dựng và mang đến cho mỗi con người, mỗi gia đình và rộng hơn là một xã hội tốt đẹp.
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Aka358 nói:
Em không biết định nghĩa chính xác của "Buồn" là gì nữa, cảm nhận của bản thân em thì buồn là một phạm trù của xã hội, nơi những con người bộc lộ những cảm xúc đôi khi bất chợt, đôi khi dai dẳng, cũng đôi khi chẳng có gì chỉ biết rằng ta "Buồn". Ngôn ngữ thể hiện khác nhau, nhưng biểu hiện ra bên ngoài hay bên trogn thì ai cũng như ai, mà người ta thường gọi là "nét mặt buồn". Buồn xuất phát từ nội tâm, từ suy nghĩ, từ những hành động, lời nói, cử chỉ v.v... của những người xung quanh chúng ta.
Và em cũng vậy, cái buồn từ nội tâm, buồn vì những mục tiêu mình theo đuổi mà sao thấy xa vời. Công việc, gia đình, bạn bè, quan hệ xã hội đó là những vấn đề sát sườn và thực tế nhất đối với chúng ta, là những gì để chúng ta nỗ lực, cố gắng cùng xây dựng và mang đến cho mỗi con người, mỗi gia đình và rộng hơn là một xã hội tốt đẹp.
Cụ thể hơn đê d/c Súng ui ;)
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
12
Rồi nỗi buồn sẽ qua đi, và nhịp sống vẫn tiếp tục
Cuộc đời .... một giấc... mộng say
Trăm năm nhìn lại .... mới hay.... vô thường
 
Hạng D
13/1/11
1.235
44
48
14
dalatlegan nói:
DSD2 nói:
dạ hôm nay em say quá :(
không rủ nhá
bash.gif
bash.gif
21.gif
Có ông ác min chứng kiến hôm đó em đã xin lại số alo của bác... em mất điện thọai nên mất số ạ :D