Hạng B2
20/7/12
439
49
28
Bộ giáo dục của ta thì đang phổ cập giáo dục cấp 2, nghĩa là đa số người dân có học thức > lớp 9, nhưng tiếc thay trong 9 năm học, 5 năm cấp I và 4 năm cấp II không huề có một bộ môn nào gọi là "An Toàn Giao Thông" hay "Luật Giao Thông". Nếu có phát động phong trào "An toàn giao thông" cho các em học sinh thì giống như kiểu đánh trống bỏ dùi.
Nhức nhối hơn là thậm chí có tới 97% những người sử dụng xe máy (trừ những bác nào có bằng B2 trở lên) không hiểu ý nghĩa biển báo giao thông, mặc dầu đã có bằng A1.
Ngay cả sở GTCT cắm biển báo giao nhau với đường ưu tiên 208 mà còn cắm lộn ngược thì thử hỏi sao tai nạn giao thông không trở thành vấn nạn hiện nay ???
Quái lạ hơn nữa là có nhiều người điều khiển xe phóng rất nhanh, lạng lách, tranh giành nhau nhưng lại đứng lại hàng giờ để xem tai nạn ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
có lần tôi chạy xe trên NTMK hướng về Bình Thạnh đoạn qua khỏi BV Từ Dũ 1 chút , tôi dừng xe chờ xe phía trước, thằng taxi xe sau muốn rẽ trái nên cứ tin còi liên tục, trước mặt là vạch qua đường cho người đi bộ nên tôi ko nhích lên nữa mà chờ cho xe trước qua hẳn tôi mới chạy, TRong thời gian chờ đợi hắn nhấn còi liên hồi, tôi hạ cửa kính thò đầu ra giơ tay chỉ cho nó thấy cái vạch mà nó chắc cũng đéo biết mình muốn nói cái gì.

Ở Vn chạy xe mà nhường cho người đi bộ đúng luật thì thế nào cũng bị thẳng sau ủn đít, khó thoát.




 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Theo em nên cấm xe Bus chạy trong nội thành,còn tất cả loại xe đi theo ngày chẳn,lẻ...nếu kẹt xe,em chịu xử thọc lét cho tới chết....
R.I.P cho nạn nhân,nếu có linh thiêng về bóp c..mấy thằng tài xế xe Bus chạy ẩu...
 
Hạng B2
18/7/13
139
158
43
hoangtringuyen nói:
Chẳng khác gì chiến trường, cả Mỹ rồi Nhật đều đầu hàng, VN thì càng không thể đếm. Tính mạng người tham gia giao thông ở VN hết sức mong manh!


Biết sao giờ, có lẽ dân số đông, tài nguyên ít, chết bớt cũng là liệu pháp
21.gif
nhìn mức bảo hiểm 10tr đồng/người là đủ hiểu rồi !:D
 
Hạng C
3/3/09
666
19
18
50
Chết thảm quá, R.I.P
Người NN khi qua VN có 1 rủi ro cao khi áp dụng cái suy nghĩ và văn hóa giao thông ở đất nước họ ở đất nc này. Em nghĩ họ nên đc cảnh báo trước khi đến du lịch hoặc sinh sống ở đây.

 
Hạng B2
3/6/13
127
227
43
Bác ơi, đừng nói giáo dục phổ thông cho xa. Ngay cả dạy và thi lấy bằng 4 bánh, trong giáo trình, trong luật GTĐB, trong văn hóa ứng xử đều có nhắc là phải nhường đường cho người đi bộ. Nhưng, ngoài đường, tôi thấy xe 2 bánh, 4 bánh cứ dành đường của người đi bộ. Người già đi bộ qua đường tại vạch cho đường đi bộ xe 4 bánh, đặc biệt là tài xế còn nhấn ga hù dọa đường đi đường.
Ở các nước, vạch đi bộ là đặc quyền của người đi bộ, tất cả các xe phải dừng lại nhường đường, cho dù phải chờ lâu, đụng đến người đi bộ trên vạch này là bị phạt rất nặng.
Ở Vn, thì cần phải giáo dục cho các tài xế, đặc biệt là tài xế taxi về vấn đề này.




Mr13 nói:
Bộ giáo dục của ta thì đang phổ cập giáo dục cấp 2, nghĩa là đa số người dân có học thức > lớp 9, nhưng tiếc thay trong 9 năm học, 5 năm cấp I và 4 năm cấp II không huề có một bộ môn nào gọi là "An Toàn Giao Thông" hay "Luật Giao Thông". Nếu có phát động phong trào "An toàn giao thông" cho các em học sinh thì giống như kiểu đánh trống bỏ dùi.
Nhức nhối hơn là thậm chí có tới 97% những người sử dụng xe máy (trừ những bác nào có bằng B2 trở lên) không hiểu ý nghĩa biển báo giao thông, mặc dầu đã có bằng A1.
Ngay cả sở GTCT cắm biển báo giao nhau với đường ưu tiên 208 mà còn cắm lộn ngược thì thử hỏi sao tai nạn giao thông không trở thành vấn nạn hiện nay ???
Quái lạ hơn nữa là có nhiều người điều khiển xe phóng rất nhanh, lạng lách, tranh giành nhau nhưng lại đứng lại hàng giờ để xem tai nạn ?


 
Hạng C
13/10/11
812
79.991
93
Ngày nào đi làm chả bị xe bus ép, chúng nó đang trong lề rướt khách, khách vừa lên là nó băng xéo ra ngay đầu xe mình, phải thắng đứng xe lại nhường nó luôn... Còn taxi, xe máy thì tạt đầu chuyển lane không xi nhan.... haizzzz ... lái xe đi làm mà như đi phiêu lưu mạo hiểm vậy đó...



 
Hạng D
2/6/11
1.493
73.496
113
Mấy lần e chạy 2B giờ tan tầm buổi chiều ở lane trong cùng Nguyễn Văn Trỗi toàn bị bọn bus nó chạy vào trong bấm còi inh ỏi, e chạy đúng lane nên ko thèm né, thế là có lần nó như lồng lộn, nào còi, nào đá đèn, ko ăn thua mở cả đèn pha vào lưng mình, e cụp kiếng kệ mom nhà nó mà bình thường chạy tiếp, ko né. Ko biết có bữa nào nó điên lên cho e lên dĩa ko biết...