Chẳng ai hiểu bác đang nói và phân tích về vấn đề gì? Ước mơ vươn tới một đoàn tàu ngầm chăng ????tin_truc22 nói:cho bác nào có câu hỏi về tàu điện ngầm
http://m.nld.com.vn/the-g...-20130703115132712.htm
Đúng là mấy "thằng" bus, taxi, tải, tiếp đến là biển đỏ/xanh là vô địch về chạy ẩu, coi thường luật pháp và tính mạng người đi đường.
Tuy nhiên, nhiều bác chạy 4b, xe nhà chứ chẳng phải vội vã chạy dịch vụ gì cũng học đòi chạy như mấy loại "xe vua" ấy. Hầu như đa số các trường hợp qua đường tại vạch dành cho người đi bộ đều không được 4b nhường đường theo luật. 2b thì không cần đề cập, vì có mấy người nắm luật khi lái 2b đâu. Chẳng hiểu mấy ông GTCC cấp bằng 2b kiểu gì nữa???
Tuy nhiên, nhiều bác chạy 4b, xe nhà chứ chẳng phải vội vã chạy dịch vụ gì cũng học đòi chạy như mấy loại "xe vua" ấy. Hầu như đa số các trường hợp qua đường tại vạch dành cho người đi bộ đều không được 4b nhường đường theo luật. 2b thì không cần đề cập, vì có mấy người nắm luật khi lái 2b đâu. Chẳng hiểu mấy ông GTCC cấp bằng 2b kiểu gì nữa???
Ủng hộ cách giải quyết của Bác. Phải cho tụi nó thiệt hại về thời gian và tiền bạc thế mới được. Xe nó phải lăn bánh hàng ngày, nằm ngày nào đói ngày đó, mình ko có thì đi xe khác hoặc 2b. Em ghét bọn Bus cay đắng.TransporterSG nói:Em bị xe buýt hun đuôi khi dừng đèn đỏ nhưng tài xế ko chịu nhận lỗi. Phải kéo về kho của Csgt giải quyết. Cuối cùng phải vào hãng sửa cho em, làm mất thời gian hết 4 ngày.