Chẳng khác gì chiến trường, cả Mỹ rồi Nhật đều đầu hàng, VN thì càng không thể đếm. Tính mạng người tham gia giao thông ở VN hết sức mong manh!
Em không vơ đũa cả nắm nhưng em cũng bức xúc như bác!hoanggiakim nói:Xe bus & taxi là bọn khốn nạn & mất dạy nhất
Trong những thằng mất ... "dép" lưu thông ngoài đường thì thằng bus số 1, thằng ben số đặc biệt, thằng taxi số "number one". Do vậy màkhi mấy thằng đó gặp nhau thì chúng nó "1 mất 1 còn"tuananh68 nói:Em không vơ đũa cả nắm nhưng em cũng bức xúc như bác!hoanggiakim nói:Xe bus & taxi là bọn khốn nạn & mất dạy nhất
Hôm rồi em chứng kiến bus tạt đầu ép 2 em gái vào lề chỉ vì em này không tấp váo nhường đường cho nó sau khi nó bấm 2 tiếng còi. Cũng may cô gái ấy lái xe khá vững nếu không thì....
P/s: hôm đó em chở bx đi phía sau và nói trước với bx là thế nào 2 em kia cũng bị ép vì em đi cùng xe bus này trên đường 3/2 1 đoại dài từ Hàn Hải Nguyên đến gàn cầu vượt NTP và thấy nó chạy rất ẩu.
P/s: hôm đó em chở bx đi phía sau và nói trước với bx là thế nào 2 em kia cũng bị ép vì em đi cùng xe bus này trên đường 3/2 1 đoại dài từ Hàn Hải Nguyên đến gàn cầu vượt NTP và thấy nó chạy rất ẩu.
Em bị xe buýt hun đuôi khi dừng đèn đỏ nhưng tài xế ko chịu nhận lỗi. Phải kéo về kho của Csgt giải quyết. Cuối cùng phải vào hãng sửa cho em, làm mất thời gian hết 4 ngày.