Đúng rồi xinhan trái là xe sao sẽ hiểu thôi.e cũng làm như vậy mổi khi xe sau xin vượt mà mình chưa nhường được
Bác lầm to...mấy Ông Xe Tải Lớn, Ben, Chuyên Dụng, Xăng Dầu, Dự Án,...đã "mua" đường, thậm chí "mua" bằng nên chúng sẽ không ( chịu ) hiểu ý của Bác đâu. Thực tế đường P.Hùng khá đông và nhỏ nên nó chưa "ép" Bác đó thôi.
Mấy cung đường đó, Em thường xuyên nhìn gương Hậu, thấy mấy Ổng từ xa xa là Em "ý thức" tìm cách nhường chúng cho "lành".
Mấy cung đường đó, Em thường xuyên nhìn gương Hậu, thấy mấy Ổng từ xa xa là Em "ý thức" tìm cách nhường chúng cho "lành".
Vì đa số nhưng Xe này đều của xxxxx bự ,nên xxxx con không dám rớKEKs ONE nói:ái chà ! mấy chuyện này rất bình thường. Tầm giờ này đến khuya Bác ra Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trổi xem Xe Vua chạy như thế nào...và đặc biệt không bao giờ có XXX can thiệp...Bác nào biết lý do, cho Em biết với !
mấy bác Ben, đầu kéo, trộn tá lả từa lưa gì em cũng nhường trước cho lành vì em cũng đã 1 thời chạy Ben rồi, biết tâm lí của mấy anh ấy rồi 