Các bác để í thì thấy trong thành phố thì mấy bác "to lớn" ấy chạy nhanh hơn sedan hay SUV í vì có bảo hiểm, bảo kê, bảo bối...đủ thứ het. Phải nhường thôi các bác ạ.
Last edited by a moderator:
phantan nói:Đã biết sợ kẹt xe, sao không cho tí nước vào thùng, quay vài vòng...và chạy.RX 350 nói:Tại bác chạy châm quá thôi . Xe bê tông sau khi nó đã bơm hết bêtông thì nó phải tranh thủ chạy về để rửa sạch cái thùng chứ nếu để lâu quá cement chết thì phải đục mà lủng thùng 1 cái là toi , cho nên nó sợ nhất là kẹt xe
Nhường được thì đã nhường rồi bác ơiBác lầm to...mấy Ông Xe Tải Lớn, Ben, Chuyên Dụng, Xăng Dầu, Dự Án,...đã "mua" đường, thậm chí "mua" bằng nên chúng sẽ không ( chịu ) hiểu ý của Bác đâu. Thực tế đường P.Hùng khá đông và nhỏ nên nó chưa "ép" Bác đó thôi.
Mấy cung đường đó, Em thường xuyên nhìn gương Hậu, thấy mấy Ổng từ xa xa là Em "ý thức" tìm cách nhường chúng cho "lành".
Đưa 1ngon đc ko bác ?E thì hay hạ kính xuống đưa tay ra hiệu 5 ngón ấy. Đơn giản mà dễ hiểu ợ
Ngón trỏ gạt qua gạt lại hình như cũng đc, ngón giữa là nó vượt lên xong là tạt đầu mình luôn....!1 ngón là ngón nào bác. Mỗi ngón có 1 ý nghĩa khác nhau ạ. Chẳng hạn ngón giữa.......hehehe