Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
mediavn nói:tình hình là e đang đi một chú Jaguar V12 model 1988, hiện đang bị nhiều bệnh, đã đi vài nơi chữa trị mà bệnh tình ngày một nặng thêm, em xin kể triệu chứng dưới để các bác kê đơn, cho địa chỉ phòng mạch tin cậy, cả bảo hiểm nữa cho chắc lỡ em nó ra đi.
Máy: Bị giật, tiếng nổ k đều, yếu, chắc mất vài máy rồi vì 12 máy mà đạp lún ga như matiz. Không biết bugi, béc phun hay cái gì nữa mà vài nơi đã căn chỉnh, sửa mất vài củ nhưng bệnh nặng lắm, em k dám đi vì nếu ra đường mỗi ngày em nó uống 30 lít dù em đi loanh quanh tp, ngày nào cũng 500-700k xăng rất đau. Ngày em nó trẻ xinh chỉ uống 18-20l
Điện: Điều khiển cửa lúc được lúc không, sunroof thì khóa luôn, thỉnh thoảng bấm remote bị hú báo động sợ khiếp.
Xăng: Xe có 2 bình xăng, 1 bình đã bị thủng, hàn rồi nhưng lại bị, nên hiện chỉ xài 1 bình, vậy chỗ nào biết rành vụ này chỉ em thêm vì 1 bình cứ đổ liên tục.
Nói chung em nhìn đẹp tuy hơi già, quan trọng nhất nhờ các bác giúp máy móc em nó chiến đấu được chứ không thì em phải li dị cũng tiếc. Garage nào đã từng làm Jaguar cổ loại v8 hay v12 phức tạp thì chỉ em để em ghé thử. Bác nào rành kĩ thuật mà có lòng hảo tâm nhắn em 091.391.8998 để em mang xe qua chẩn bệnh.
Nếu đợt này em nó k hết thì e cắn răng kí giấy li hôn, nhưng cực chẳng đã vì em muốn giữ lại em V12 này, khi nó trẻ ra xa lộ đạp kinh lắm, bmw745 muốn bỏ rơi k nổi, giờ đây matiz đi qua vẫy chào, tủi thân quá