Cái này chắc sắp thành đặc sản tiếp quá, đi ngoài đường hay gặp, Chạy bất chấp đèn xanh đèn đỏ, bất chấp xe tải. Đường này là của bố mày.
tình trạng này xảy ra nhiều tới nổi nhìn riết thành quen, không coi trọng luật giao thông, không coi trọng tính mạng mình hay gì đấy nhưng cũng đừng làm phiền người khác chứ nhỉ? Sống ích kỉ theo bầy luôn ấy.
Không biết các ông này có phải dân thành phố không mà sao ý thức kém ghê, thường xuyên vượt đèn đỏ, lấn gần như tất cả các làn.
Bên đường Mai Chí Thọ họ còn cử người cầm còi hiệu đi dẹp đường nữa kìa. Tới đèn xanh đèn đỏ không thèm dừng, ngang nhiên chạy ra giữa đường chặn xe lưu thông để cho nhóm vượt qua, cứ như là cuộc đua chính thức vậy. Tập thể dục mà ý thức như thế này thì thà nằm nhà ngủ cho xã hội phát triển giùm đi. Đáng sợ hơn là buổi sáng tờ mờ nhiều người đi bộ mặc đồ tối màu qua đường ở nơi không có vạch. chạy thấy mấy lần hú hồn.
Một phần xảy ra tình trạng này vì ở VN rất ít hoặc gần như không có người đi bộ, người đi xe đạp bị phạt khi vi phạm luật giao thông. Thiết nghĩ khi ra đường thì mọi người, mọi phương tiện phải bình đẳng và nếu bị phạt thì phải đủ mức răn đe thì mới mong giảm bớt được.