Nếu không có lá chuối thì lại không có gì để xem bác ợCó tấm nào ko có lá chuối ko bác?
Không phải tiền, tờ rơi nha bác!Trên tay bác ấy trong hình vẽ cầm tờ gì đó màu vàng giống giống tờ 200k,đúng giá thị trường, hehe
các cụ có câu "đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" mà bácE nghĩ thiếu nhi trong độ tuổi thi vẽ tranh thế này làm gì có đứa nào có ý thức lên án,châm biếm thế này,ng lớn chúng ta ko nên gieo rắc vào đầu trẻ hình ảnh chú công an xấu xa như vậy.
1
Cho bác thêm tấm nữa nè
e này khỏe hỉ, 1 e mà 100 chuối
Làm gì có chuyện thấy Bác,nó thấy nhưng đâu hiểu hành động đó là làm gì,chỉ thắc mắc sao Ba Mẹ đưa gì cho chú công an,rồi người lớn cay cú vì bị móc bánh mì,bảo nó chú công an xin tiền uống nc,nó mới vẽ thế, e nghĩ là do cách giải thích của người lớn thôi,sau này nó cũng lại cay cú như Ba Mẹ nó thôi,e ko nó quá nhưng càng ngày xã hội càng chẳng ai tin ai,lúc nào cũng dè chừng,có cơ hội là đâm chém nhau thôi.Cái này ko phải là gieo rắc nha bác. Đầu óc Trẻ con như một tờ giấy trắng, thấy gì cũng copy hết vào. Chúng nó nhìn thấy vậy nên mới vẽ vậy chứ có ai gieo rắc đâu bác
E ko nói thế,nhưng e thấy tuổi thơ rất ngắn ngủi,nó đang trong sáng cứ để nó trong sáng,sau này đến lúc nó sẽ tự tạo vỏ bọc,kinh nghiệm đối phó với cuộc sống thôi,bởi thế nên giờ con nít ranh nó toàn phát triển sớm,hỏi mấy câu mà đến Bố nó cũng chưa biết câu trả lời thỏa đáng cho mình.Cái này là "Hiện thực phê phán" trong nghệ thuật thiếu nhi.
Có lửa mới có khói, có thấy mới nói, chứ có phải em nó tưởng tượng ra đâu!
Ko lẽ như bác nói, nắm đầu thằng bố nó, cô giáo, thầy giáo nó ra chửi ko biết dạy con à?
Bị xin b mì hoài nên cay cú nhờ con trẻ vẽ lên nỗi bức xúc của mình.Bố thằng nhóc này làm tài xế xe tải hay xe khách gì đó.
trẻ con bây giờ chúng nó nhanh lắm bác ơi, nhìn sơ qua là hiểu hết rồi bác ạ, nhiều cái chẳng cần phải người lớn hướng dẫn đâu bác. Mà cũng đâu phải con nít nhà nào cũng có điều kiện đi 4b đâu bác, đi 2b đầy ra đấy, nghe & nhìn vài lần là biết ngay bác ơiLàm gì có chuyện thấy Bác,nó thấy nhưng đâu hiểu hành động đó là làm gì,chỉ thắc mắc sao Ba Mẹ đưa gì cho chú công an,rồi người lớn cay cú vì bị móc bánh mì,bảo nó chú công an xin tiền uống nc,nó mới vẽ thế, e nghĩ là do cách giải thích của người lớn thôi,sau này nó cũng lại cay cú như Ba Mẹ nó thôi,e ko nó quá nhưng càng ngày xã hội càng chẳng ai tin ai,lúc nào cũng dè chừng,có cơ hội là đâm chém nhau thôi.
Tụi nhỏ bây giờ vô net xem búa xua, CNL, xxx nó vô xem hoài, cái gì mà chả biết.